Giới thiệu
- Địa chỉ: Xã Trường Long Hòa, Duyên Hải, Trà Vinh
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 30.000 ₫ - 500.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 30.000 ₫ - 500.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Biển Ba động, 1 bãi biển nổi tiếng còn giữ nét hoang sơ nhất của Trà Vinh. Tôi bước tới đây vào một buổi sáng cùng bạn bè. Trên đường đi bạn được ngắm nhìn cả cuộc sống của người dân vùng biển, xanh đẹp, những bãi dưa hấu, bãi cà, đậu phộng, những đụn cát xa xa. Nhìn như lên đồi ý. Ấn tượng đầu tiên tới biển , đẹp bình dị, biển hiền hòa. Là nơi đến,điểm dùng chân điểm du lịch của không những người dân Trà Vinh , các tỉnh khác và cả khách du lịch nươc ngoài. Sóng dập dìu, những đụn cát nổi lên ... nước biển sạch bạn thỏa sức bay nhảy. không phải là những khách sạn liên tiếp, không như những resort. Hoang sơ và thân thiện. Cảm nhận cả thiên nhiên và tầm mắt mình vậy ^ ^.
-
Ba Động là một trong những địa điểm du lịch ở Trà Vinh. Bọn mình tới đây cũng nhiều lần (vì dân miền Tây mà). Không gian vẫn còn hoang sơ nên khách không nhiều, đi chơi theo nhóm cũng thoải mái. Vì là biển phù sa nên nước đục và không đẹp. Chi phí ăn uống và sinh hoạt ở đây cũng khá rẻ. Mình thích nhất là những rặng dương xanh nghi ngút dọc bờ biển, lúc chơi mệt có thể vào tránh nắng mà không cần thuê dù. Bãi biển khi cạn khá rộng nên thích hợp cho những chuyến picnic, chơi thể thao... Nhìn chung thì so sánh về mặt giá cả, phong cảnh cũng tạm ổn. Các bạn nên đến thử 1 lần xem sao!
-
Cũng như những bãi biển phù sa khác, biển ở Ba Động cũng đen và đầy phù sa. Bù lại ở đây cũng mát mẻ, có cả một rừng dương cho mình diễn sâu chụp ảnh các kiểu. Vì đã xây lại bờ kè nên trông cảnh quan có vẻ thoáng và sạch hơn. Phí giữ xe 5k/người. Nghe nói đi ngay mùa gì đó thì nước sẽ trong hơn, có thể tắm được. Ở trong còn có các quầy nước và đồ lưu niệm nữa, có cả nhà hàng nhưng mình để ý hình như không có khách. Đi ra phía biển đôi khi còn có người đi nhặt ốc các kiểu nữa.
-
Tụi mình thuê xe từ thị trấn Cầu Kè đến đây chơi, chạy chắc cũng phải hơn 1 tiếng mấy mới tới, hai bên đường đi cảnh vậy còn khá hoang sơ. Ở đây là khu du lịch vậy thôi chứ thấy vắng tanh hà, chắc là theo mùa. Biển ở đây cát đen, nước cũng đục, đặc trưng của biển miền Tây. Chỗ cũng mát mẻ tại có nguyên 1 hàng dương chắn sóng. Trong đây có nguyên 1 dãy quán ăn, đồ ăn cũng ngon lắm nha. Có món lạ là món chù ụ rang me, nên ăn cho biết
-
Từ Cầu Kè mình đi đến đây tầm 1 giờ đồng hồ. Biển đẹp, mát mẻ. Thực sự đi đâu mà về tới biển cũng thấy thoải mái lắm. Cảnh đẹp, biển sạch nữa. Bữa đi chung 1 đám bạn, tha hồ chụp hình tự sướng. Đến Trà Vinh mà không đi Biển Ba Động thì thật thiếu sót nha hihi