Giới thiệu
- Địa chỉ: Quốc Lộ 53, Trà Vinh, Trà Vinh
- Giờ mở cửa: -
- Giờ mở cửa: -
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lần phượt Trà Vinh nhỏ bạn rủ ghé qua đây. Hồ mênh mông vẫn giữ được nét đẹp tự nhiên, xung quanh khá nhiều cây cối, xen lẫn là bàn ghế của quán cóc.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Phượt Trà Vinh dược bạn dẫn đến đây tham quan cái ao khá nổi tiếng của thành phố Trà Vinh. Nó là nước nguôn thiên nhiên nên mùa nào cạn thì nó cạn mà k có j hấp dẫn hết trơn à, mùa nươc mua nhièu thì khá đẹp nét dẹp hoang sơ còn nhieu, ơ trên bờ có mí rễ cây to dẹp các dich vụ chụp anh cũng có nưa nhé, chịu khó khám phá có the di vong cái ao còn rừng cay côi nhiu nét đẹp thiên nhiên vô cùng thanh bình mát mẻ. Có dịp ghé lại đây tham quan nữa à. ^ ^ :) :) :)
-
Đây cũng là 1 điểm du lịch nên đến khi ghé Trà Vinh, thật ra đây chỉ là 1 cái ao nước nhưng nó gắn liền với sự tích về bà Om có xây dựng cái ao này. Thêm 1 điểm khá thú vị nữa là phía bên trên có những cây cổ thụ lơn rễ lồi lên nhìn rất quái dị. Nhưng hiện nay thì ao bà Om đang thiếu nước nghiêm trọng, có thể đi bộ dưới lòng ao, nghe nói đang có dự định cải tạo lại ao. Đến đây vui nhất vào dịp lễ ok om bom và tết của người Khơ me
-
Có dịp về đây ngay lễ Cúng Trăng nên được dắt tới chỗ này nè, nghe nói đây là cái ao khá nổi tiếng ở đây nha, lễ hội nên được trang trí khá đẹp mắt nè, khung cảnh xung quanh đẹp quá chừng luôn, mình ko nghĩ là ngày này người dân mọi nơi kéo về đông đến vậy, quanh đây có mấy chùa Khomer cũng lớn và kiến trúc siêu đẹp, gắn liền với lịch sử phát triển vùng, hihi có dịp về lại đây nhất định ghé chỗ này tham quan nữa, 1 nơi nên thơ của Trà Vinh =))
-
Ao Bà Om là một trong những nơi phải tham quan khi đến Trà Vinh. Cảnh đẹp hữu tình, mát mẻ. Thích quá đi. Cây ở đây chắc là câu cổ thụ nghìn năm, thấy gốc rẽ to to không à. Mình cũng chụp được vài tấm ưng ý. Cảnh này thiệt chỉ muốn ngồi lại hoài không muốn về!