Giới thiệu
- Địa chỉ: Thôn Thượng Ba, P. Thủy Xuân, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: -
- Giờ mở cửa: -
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đi rồi mớ biết trước giờ tầm nhìn của mình hạn hẹp quá, từ thời xa xưa mà người ta đã xây dựng được kiến trúc như này là quá ghê luôn. Khung cảnh phải nói là hết sức nên thơ, xung quang là cây cối, rừng thông tạo sự mát mẻ, thoải mái. Nghe người ta thuyết minh mag mình quá là mê.
-
Đến Huế chắc hẳn khá nhiều bạn không thể không đi qua lăng Tự Đức. Các bạn đi phượt có thể tự tìm đường đi đến đây, đường không khó đi lắm nhưng mình đi theo đường Huyền Trân 2 bên đường vắng, ít có nhà dân, 2 bên mồ mã khá là nhiều, đường này nếu buổi tối đi hơi nguy hiểm. Lăng nằm cách biệt xa trung tâm thành phố. Trước lăng đều có người gác, kiểm soát vé. Toàn thể bố cục của Lăng đều toát lên sự thanh cảnh, giản dị, khiêm nhường nhưng rất hữu tình, làm cho bất cứ ai có dịp ghé thăm cũng không khỏi những khoảnh khắc chìm đắm trong không gian thật thơ ấy. Kiến trúc lăng cầu kỳ nhưng đẹp theo nét cổ. Vé vào cổng khoảng 100k/người.
-
Mấy bác cứ chém thế nào chứ mình thấy Lăng Tự Đức cũng ko đẹp lắm. 100k tiền vé mà vào đi ngắm cũng chả chụp đc bao nhiêu ảnh. Cảm thấy khá thất vọng và ko đẹp bằng lăng Khải Định. Người tham quan cũng lưa thưa chứ ko đông đúc như lăng Khải Định 😌
-
Thật sự rất thích khung cảnh hữu tình ở lăng vị vua này. Nhẹ nhàng và rất nên thơ. Chính vì điều đó mà nhiều người đến đây đều cảm giác có chất đượm buồn. Giá vé 1 người là 100k. Nên đến thử để hiểu hơn về các vị vua cuối cùng ở Việt Nam.
-
- Cách thành phố chưa đến 10km, đường dễ đi, chọn lăng này vì gần và vắng, giá vào cổng 100k, gửi xe cạnh lăng 4k thôi - Sáng đi Đại nội đông đúc bao nhiu thì bên này tĩnh lặng bấy nhiu, rất thanh bình. Mà 2 hôm ở Huế đều thấy sáng nắng gắt, tầm 2h thì như giông, rồi mưa chút, tối khá mát mẻ. Tham wan thời tiết đẹp thật dễ chịu, bọn mình có gặp nhà bé Suti trong này, gặp cả tối trên dg Lê lợi mà chẳng chụp dc bức nào - Lăng có mấy cái chòi, ngồi ngắm cá cũng vui - Trồng cực nhìu hoa sứ, cứ như Tahha Lot ở Bali vậy, không gian thoáng, nhìu cây, nhìu hồ. Có lẽ vì vua Tự đức yêu thơ ca, tâm hồn thi sĩ nên xây lăng như vậy