Giới thiệu
- Địa chỉ: Thị Trấn Lăng Cô, Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: -
- Giờ mở cửa: -
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ra Đà Nẵng chơi thuê xe máy lên đèo Hải Vân ngắm cảnh rồi đi ra Lăng cô và ghé đây chơi. Cảnh đẹp lắm, mênh mông nước và trong veo. Trong đam có vài quán nổi trên đầm. Hải sản giá hơi bị đắt. Ghẹ bé tí ti mà 450 - 500k một ký. Mấy loại sò thì 160 một ký . Chế biến cũng bình thường. Hào ở đây toàn nuôi bằng lốp xe nên sợ luôn. Được cái cảnh thì quá đẹp và thanh bình. Đi từ ĐN tới đây khoảng 30km. Đường đèo đẹp lắm. Đi mát mẻ.
-
Ngày cuối tuần, mấy anh chị em rủ nhau đi Hải Vân và Lăng Cô đổi gió. Ra biển được 1 tẹo tụi mình ghé vô ni, cũng trưa rồi nên ghé ăn trưa luôn, xong rồi mới đi chụp ảnh các kiểu. Hồi trước lúc chụp ảnh cưới mình cũng đã ra ni một lần rồi ^6. Cảnh thì khỏi nói rồi hen. 2 đợt đi không trúng hoàng hôn nên chưa tìm ra bức ảnh so deep ưng ý chi trơn, hehe. Cơ mà đi tới đâu bạn vẫn muốn giơ máy lên chụp hết luôn. Đầm rộng lắm, phải nói là max rộng luôn hà. Sông nước, mây trời, núi non, cảnh cứ xen kẽ vậy đó hỏi sao không say lòng người. Tụi mình ngồi ăn ở Việt Long, trưa cũng khá oi, do trần nhà không cao lắm. May nhờ gió từ đầm thổi làm dịu bớt ấy. Chà, chỗ này mà trưa treo cái võng đánh 1 giấc thì đảm bảo làm hơi tới chiều luôn =))).