Giới thiệu
- Địa chỉ: ĐT1, Làng Thanh Thủy Chánh, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 5.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 5.000 ₫ - 20.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cầu ngói Thanh Toàn vào loại hiếm và có giá trị nghệ thuật cao nhất trong các loại cầu cổ ở Việt Nam. Cầu ngói Thanh Toàn là một di tích kiến trúc cổ, rất có giá trị về mặt lịch sử, văn hoá và còn là một thắng cảnh. Đến với cầu ngoài Thanh Toàn bạn không chỉ được ngắm nhìn một cây cầu cổ mà bạn còn được ngắm nhìn cuộc sống ở nơi đây! Khung cảnh làng quê, diếng nước, khung cảnh của những người dân ra đồng làm ruộng thật dân dã và bình yên. Ở đây buổi chiều người dân thường tổ chức đánh bài chòi. Một trò chơi dân gian mọc mạc! Ngoài ra ẩm thực tai cầu ngoái cũng rất đa dạng và phong phú!
-
Cầu ngói Thanh Toàn là chiếc cầu vồng bằng gỗ bắc qua một con mương làng Thanh Thủy Chánh, cách thành phố Huế khoảng 8 km về phía Đông Nam. Đây là chiếc cầu gỗ được xếp vào loại hiếm và có giá trị nghệ thuật cao nhất trong các loại cầu cổ ở Việt Nam. Cầu được Bộ Văn hoá cấp bằng công nhận là Di tích cấp quốc gia theo Quyết định số 575QÐ/VH ngày 14 tháng 7 năm 1990. Một nơi để ngắm cảnh, nghỉ ngơi trên chiếc cầu di tích, dạo quanh Nhà Bảo tàng nông cụ để xem các “mệ” biểu diễn các công đoạn thủ công xay lúa, đạp nước… hay tham gia lễ hội đánh bài chòi, có bán các đồ ăn ngon rất chi là giá rẻ nữa
-
Mình đi đến đây cũng không lâu, bước vào đây cứ như lạc vào thế kỉ 19 với những giá trị của dân tộc và những giá trị của nó, bên cạnh đó mình còn cảm nhận được cuộc sống ở đây nó cứ bình yên và chầm chậm
-
Lần trước mình đến đây là đúng vài dịp Festival nên trang trí cũng lung linh lắm. Đông đúc nữa. Nhìn cảnh cổ cổ lại có chút ma mị. Đúng câu Hội An thu nhỏ luôn. Cầu gỗ nhỏ bắt ngang con mương, đi vào trong cầu như vào căn nhà gỗ ngày xưa í , nhìn thích lắm. Đồ ăn thì có lẽ do lễ nên hơi đắt tí.
-
Cầu ngói Thanh Toàn nằm gần thành phố, đi xe khoảng 15-20' là đến nơi, rất dễ tìm. Về đây ngày thường rất yên tĩnh, chỉ có người dân nghỉ trưa nơi gốc cây trước cầu hoặc bên trong cầu,thỉnh thoảng mới có một vài du khách. Lúc mình về đúng dịp festival nên đông vui, nhộn nhịp. Có nhiều trò chơi dân gian. Được các mệ dạy cho xay lúa, giã gạo rồi kể về chuyện xưa nữa. Về đúng dịp lễ nên đồ ăn hơi đắt 1 tí, ngày thường đồ ăn không nhiều, giá cả bình dân mà ngon.