28-08-2023 11:07

Đảo Thạnh An

Đảo Thạnh An

Giới thiệu

- Địa chỉ: Ấp Thạnh Bình, Xã Thạnh An, Cần Giờ, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: -

Vị trí

Đánh giá

  • 8.0
    28-08-2018 17:27:34
    Tụi mình đi vào khoảng tháng 12.Tàu từ đất liền ra đảo: 6h30, 9h00, 10h30, 12h00, 14h00, 17h00. Mỗi người chỉ 10k thôi. Ra đến đảo mất khoảng 30-45'. Vào khoảng thời gian này thi đảo rất vắng khách du lịch. KHông khí trong lành, mát mẻ. Ở đây bán hải sản rất tươi và giá cả cũng rẻ. Người dân ở đây rất thân thiện. Hôm đó không biết quán ăn nào trên đảo nên đã được 1 cô ở đó chỉ dẫn rất tận tình. Ăn xong tụi mình ra bờ đê để chơi. Bờ đê dài, gió thổi mát, phóng tầm nhìn ra biển. LÀ môt chỗ thích hợp để chụp choẹt.
  • 8.0
    28-08-2018 17:27:34
    - Chi phí: 10k giữ xe qua đêm, 10k đi đò qua đảo, ăn uống: 40k-200k, homestay: 50k/ng - Chuyến đi của mình từ Sài Gòn đi Cần Giờ chơi bời tí rồi ra bến tàu gần coop mart Đào Duy Cử đợi chuyến đi lúc 2h trưa, nhưng hôm đó đến nơi 1h đi gửi xe xong dạo quanh khu vực đó thì tàu đến sớm thế lf bon chen đi luôn cho sớm :D Ngày thường thì đi đúng giờ như khung: 9h, 12h, 14h, 17h nhưng với ngày nghỉ lễ thì cứ đông người là tàu đi nhé. Các bạn đừng sợ trễ tàu vì tàu đi đi lại lại rất thường xuyên (lưu ý nữa là sau 17h là không còn tàu để về Cần Giờ đâu đó) Lên tàu đi tầm 45p là đến nơi, tùy theo gió biển mà hôm ấy tàu đi nhẹ nhàng hay ào ào. Có đợt mình được ngồi với anh ngư dân ở đảo trên mui, được nhìn khung cảnh tuyệt đẹp và gió mát rười rượi, thích lắm! Nhưng bây giờ thì họ cấm leo lên đó trừ thuyền viên do gió mạnh có thể làm du khách chao đảo, rất nguy hiểm. Đến nơi đi dạo 1 tẹo tầm 1h là hết đảo rồi, đảo nhỏ và còn hoang sơ lắm nha các bạn. Đảo Thạnh An có gì? Ăn hải sản các quán 6 Bo, quán ăn ở công viên, cafe, bánh tráng trộn và trà sữa ở đây cũng ngon lắm nha, đi dj bờ biển, cắm trại ven bờ, tiệc bqq đủ các loại kiểu,... Nhà nghỉ ở đây thường là homestay, 50k/người, bây giờ đã có nhà nghỉ cả máy lạnh tầm: 100-150k luôn rồi. Đầu đảo có khu bán hải sản, hàu 30k/4 con, tôm, ghẹ, lẩu, gỏi đủ các kiểu. Đến đây không sợ đói và khát. Thường thì đảo không có tiện nghi với không có nhiều trò chơi nên chủ yếu khách đi qua đêm 1 ngày rồi về chứ không ai ở lâu cả.
  • 9.0
    28-08-2018 17:27:34
    Mình cũng có chuyến lên đảo vào tháng 6/2017 vừa rồi. Theo ý cá nhân của mình thì không khí trên đảo thoải mái, buổi tối dạo mát trên bờ đê, sáng sớm đợi nước biển chưa lên cao thì xuống bãi đá dọc bờ biển, ngồi bờ đê ngắm biển sớm cũng là thú vị. Đảo cũng nhỏ (từ bến tàu đến cuối dãy nhà dân đông đúc tầm 1-1,5 Km). Hải sản trên đảo nếu bạn mua ở ngoài tiệm bán thì giá cũng không rẻ hơn ở Tp. HCM là bao nhiêu, vì vậy hãy nhờ những hộ dân mà bạn ở trọ mua giúp, giá cả sẽ rẻ hơn, và nên hỏi họ xem quán ăn nào ăn giá phải chăng ở trên đảo. Mình ăn thì giá lẩu: cá chẽm, cá đuối, cá ngác thì tầm 200-250K (bữa mình ăn cái lẩu cá ngác với cá đuối là 200k, 2 người ăn no nhé), hàu thì 40K/Kg (1 dĩa 1Kg gồm 4 con, nướng mỡ hành, nướng phô mai,..), nghiêu thì cũng 40K/Kg thì phải (mình quên giá rồi). Tình hình mình ăn có bao nhiêu nên hok để ý mấy món còn lại giá cả thế nào (còn mực, ốc, tôm nữa), nhưng tôm, cua, mực cũng cân ký tính tiền ấy. Chuyến tàu thì mọi người nói rồi. Mình ở nhà trọ thì phòng riêng 3x4m, máy lạnh, WC trong phòng. giá 250K/ngày. Nhà trọ có 3 phòng. Nếu bạn muốn book phòng thì liên hệ: nhà trọ Bình An, sđt: 01684 149 232 - 01663 003 563 (Cô Bình, khoảng 45 tuổi). Cô chủ trọ dễ chịu, vui vẻ, mọi người muốn ăn gì thì có thể dặn để cô mua giúp giá cả rẻ hơn tiệm bán (nếu dặn, thì khi có người dân chài về đi ngang thì cô kêu bạn ra xem, được thì bạn tự mua, không thì thôi hà. Như bữa trước mình nhờ mua giúp 1Kg cua biển nhỏ với 1Kg cua đá nhỏ tổng cộng 95K, 2 Kg tôm sú loại bằng ngón tay cái là tầm 60K/Kg) và nếu ở đây thì bạn nhớ nói lớn tiếng xíu tại cô Bình hơi bị lãng tai nhé !!!
  • 7.0
    28-08-2018 17:27:34
    Đi đảo thạnh an theo mình mọi người nên đi vào chuyến chiều hoặc trưa ở lại đến sáng hôm sau về chuyến 7h30, lựa ngày thuỷ chiều rút sớm để đi mò cua bắt óc😁. Còn về việc rẻ hay đắt thì cũng tuỳ chỗ bạn trọ gặp ai, cuộc sống trên đảo rất yên bình nhưng những người dân trên đảo k phải ai cũng hiền. Về món ăn thì ngoại trừ hải sản còn có một số món mình thấy ngon hoặc lạ: buổi sáng thì có cháo đậu đen một tô như thế giá 7k, cháo rất nhạt, bạn có thể đổ các chén ăn thêm vào cho vừa miệng. Buổi tối tầm 6-9h có một sạp bánh mì của một cô đẩy đi khắp nơi rất ngon, các bạn hỏi người dân ở đây họ chỉ cho. Đảo nhỏ nên đi dạo chút cũng hết, tầm 3-4h hoặc bữa nào trời mát thì dạo quanh gềnh đá. Đến 5-5h30 thuỷ chiều rút sớm thì lội biển bắt chơi, muộn thì phải đến 6h-6h30. Không nên đi quá xa vì trời tối thì đi lại khó khăn, nên chuẩn bị một số thứ vì có mấy chỗ đất lún đến đầu gối và k nên đi ban đêm lắm🤔. Buổi sáng đi tầm 5h30 ngắm bình minh trên ghềnh đá rất đẹp.
  • 10
    28-08-2018 17:27:34
    17h 2 đứa bước xuống tàu, đặt chân xuống đảo, cũng đọc qua sơ sơ về review trên mạng, nhưng quyết định vô sâu sâu thêm nữa để khám phá biết đâu bất ngờ sẽ tới, đi bộ được hồi mỏi chân qua, gọi xe ôm luôn 10k cho 2 đứa, đầu tiên là Quỳnh Hoa, lắc đầu sô bồ, cần chỗ yên tĩnh, tiếp theo Quóc Thái đã hết phòng, 2 đứa lẽo đẽo đi bộ xuống sâu hơn, thì gặp ngay Bình An, may quá còn 1 phòng, " nhiệt tình", đó là cảm nhận đầu tiên về chủ trọ này khi 2 đứa sẽ ở đây hết đêm nay. Phòng 3x4 máy lạnh, wc riêng. Cô có sẵn chút đồ: + 80k / kg tôm tự nhiên ( trên lưng tôm có lằn đỏ khác hẳn với tôm trắng mình ăn trên SG), ăn rất ngọt thịt, 1kg tôm ăn mãi chưa hết, phải để lại sáng mai ăn với mỳ gói + 25k/ kg hàu 5 con đang nướng nóng hổi, béo béo ngậy ngậy Ngoài ra các bạn thích ăn gì thì đt cô trước để cô mua nếu có mùa ( nghêu, mực, tuộc...) thích hợp cho tiệc gia đình, đi sau mình có hẳn gia đình mở tiệc với 9 kg hàu và 1 party 4 bạn trẻ + Cách đó 3 căn: bánh mỳ thập cẩm thịt nướng ngon tuyệt cú mèo: 10k, bánh mỳ tại nhà nên dòn Vì 2 đứa thích yên tĩnh mát mẻ nên không gian như vậy là phù hợp, nếu thích sôi nổi và nhiều loại hơn, bạn có thể lên chỗ Quỳnh Hoa sẽ có nhiều món hơn để chọn lựa, hải sản tươi hơn Sài Gòn. + Tối 8h nắm tay đi bộ 3 phút ra bờ kè: mát, ngắm đèn bên kia biển Vũng Tàu xem các anh câu cá dạo, thích hợp tâm sự đêm khuya 2 người tự nhiên gió mát phây phây. + Sáng 5h30 Mặt Trời bắt đầu mọc, đừng bỏ lỡ nhé, vì từ Bờ Kè nhìn ra là hướng đông. ăn cháo hàu và 10h30 lên tàu qua Cần Giờ về lại Sài Gòn Thêm 1 chút bình luận về Hải Sản ở Cần Giờ Hải Sản ở Cần Giờ lúc nào cũng là ngon nhất đối với mình chắc do vùng nước đen và rừng ngập mặn. Các bạn né chợ Hằng Dương ra, chưa tới đâu mà mình bị hù như chợ này. Bạn đi ngang qua không mua cũng bị họ nói, đi tới đi lui, đi nhìn cũng bị nói là nhìn gì lắm thế, mình thấy các khách vô đó đều chưa tới 10p là đã đi ra và ít ai ở lại ăn. ( nghêu 50k/1kg. tôm hùm nhỏ 1tr2....), Mình không dám hỏi giá nhiều, Hãy tôn trọng khách hàng, mình có quyền được hỏi, được lựa trước khi bỏ tiền của mình ra và đem lại sự hài lòng cho chính mình. Chớ không phải bỏ tiền ra để mua cục tức vào người Nên bạn nào có ý định đi Cần Giờ ăn hải sản thì đi sớm rồi đi tàu qua Thạnh An ăn hải sản và thay đổi không khí.

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan