Giới thiệu
- Địa chỉ: Cẩm Lương, Cẩm Thủy, Thanh Hóa
- Giờ mở cửa: -
- Giờ mở cửa: -
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đây là một trong những điểm nên đến nếu bạn có dịp ghé Thanh Hóa. Đường đi đến hoàn toàn bằng đường bằng, khá dễ Cả một đoạn suối dài 100m chỉ duy nhất 1 loài cá bơi lội. Điều đặc biệt chúng không bơi đi xa, đến tối lại vào hang trở lại. Rất rất nhiều cá, nhưng không hề có một chút mùi tanh nào cả. Cá rất dạng người. Nhìn thoáng qua rất giống cá chép, nhưng nhìn kĩ, bạn sẽ thấy vảy của cá có màu ánh xanh rất đẹp. Đến đây bạn còn được nghe câu chuyện truyền thuyết về suối cá. Và hàng loạt câu chuyện xung quanh loài cá Thần này nữa. Nơi đây không chỉ có suối cá, men theo bậc thang dài, bạn còn có cơ hội chiêm ngưỡng hang động rất đẹp nha. Một điểm đến rất thú vị.
-
Suối Cá thần Cẩm Lương nằm bên chân núi Trường Sinh, thuộc bản Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện miền núi Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, cách trung tâm thành phố Thanh Hoá 80 km về phía tây Bắc ( bọn mình chọn phương tiện di chuyển là ô tô ) . Đàn cá ở suối cá thần này có hàng nghìn con lớn, nhỏ, Mỗi khi bơi, thân cá thần phát sáng nhiều màu, lấp lánh ánh bạc rất đẹp. Nước trong vắt và rất nông , có thể đưa tay xuống nước vuốt ve những con cá thần. Đây là điều hấp dẫn nên đã thu hút hàng nghìn lượt du khách đến suối cá thần Cẩm Lương mỗi năm. Bên cạnh suối cá thần,. Người ta tin rằng cá ở đây linh thiêng nên mọi người chỉ đến chiêm ngưỡng và cầu may, không ai đánh bắt. Đây là một địa điểm tham quan nổi tiếng của Thanh Hóa. Theo niềm tin của người dân trong vùng, đây là giống cá thần. Sự sung túc của đàn cá trên dòng suối sẽ đem lại sự bình yên no ấm cho cuộc sống của bà con dân tộc Mường, nên truyền đời người dân trong khu vực luôn gìn giữ nuôi nấng, không ai dám ăn thịt loại cá này, vì đó là hành động xúc phạm đến thần linh, chẳng những gây ra tai hoạ cho mình mà còn cho cả cộng đồng.
-
Suối cá thần ở Cẩm Lương - Cẩm Thủy - Thanh Hóa mình biết 1 người bạn tới chỗ này thông qua 1 người bạn ở Thanh Hóa, ban đầu cứ nghĩ là đường đi thuận lợi nên cả nhóm đi xe máy từ đường quốc lộ đi lên..ai ngờ sai, đường thật chất rất khó đi, bụi, lại còn xa nữa. Nhưng mà đi 1 quãng đường xa như vậy tới để chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi đây thật chất không làm phí công của mọi người. Suối cá rất đẹp, cá con to từ 1kg - 2kg ấy chứ. Món ăn lại dân dã và rẻ nữa..đặc biệt là ngô nướng và cơm lam. Người dân bản địa thì nhiệt tình dễ gần. Đây là địa điểm đáng đến cho những ai chưa tới. Sẽ quay lại nếu có cơ hội.