Giới thiệu
- Địa chỉ: Huyện đảo Lý Sơn, Lý Sơn, Quảng Ngãi
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 95.000 ₫ - 0 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 95.000 ₫ - 0 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Phải nói đây là lần đầu tiên mình đi đảo ở miền Trung. Đảo Lý Sơn hot tới nỗi xếp hàng mua vé tới 9 giờ 30 đã hết vé cho tất cả các chuyến. Tàu đi r đảo thì chật mà ra tới thì thấy xứng đáng lắm. Đảo núi lửa nên khung cảnh rất đẹp, nước trong vắt và xanh ngọc bích nhìn tới đáy luôn. Nên đi xe máy quanh đảo để dễ dàng tham quan. Ngoài ra, các địa điểm không có thu phí. Dù đẹp nhưng mà nếu so với hình trên google thì khác lắm, vì hầu hết người ta đều đã photoshop rồi. Dân đảo thì vui vẻ mà thân thiện cực kỳ luôn đó. Người miền Nam ra đây rất ít, miền Tây còn ít nữa. Đa số là các bạn miền Trung và miền Bắc.
-
Lý Sơn . Lần đầu đến đây chung tôi khá chật vật cho chuyến đi dai ngày của 2 đứa con gái . Nói chung vui lắm . Từ lâu Tôi luôn dành một tình cảm rất đặc biệt cho người miền Trung . Món ăn khá ngon giá cả hơi cao nhưng xứng đáng . Mình ăn ờ nhà Hàng Hải âu giá cao nhưng đc cái sạch sẽ phục vụ nhanh . Nhà nghỉ thì tên j Ngân Ngân ak ở đó có một c dễ thương lắm 250k ngày phòng sạch sẽ thuê xe 100k thoy tại mình nan nỉ chứ tới 120k lân hjhj . Đỉnh Thới lới ngắm bình minh rất đẹp . Tiếc nhất là hoàng hôn trên cổng Tò Vò mình không chụp được vì lúc đó có mưa nhung được mấy bô hình bựa bựa nên vui lắm . Taxi đảo khá cao nhé đi 3km thôi mà 82k lân đó nha . Đi đông thì rẻ thui nhé . Người dan lương thiên lắm xe để quên chìa khoá cung không mất đâu . Nên đến đây một lần trong đời ban nhé :)
-
Mặc dù phải mất 3 tiếng đi từ Đà Nẵng vào Quảng Ngãi, 40 phút đi xe buýt đến cảng Sa Kì, vật vờ mấy tiếng để mua vé tàu, lại thêm 1 tiếng đi tàu đến đảo Lý Sơn nhưng bù lại là sự thỏa mãn về cảnh đẹp nơi đây nó còn hơn cả báo chí, tranh ảnh trên mạng nữa ạ. Còn người dân thì max dễ thương và thân thiện ko gì bằng luôn, đi đâu cũng thấy được sự nhiệt tình của họ. Đồ ăn thì tươi ngon mà giá cả lại ko quá mắc.... quá nhiều sự trải nghiệm thú vị cho chuyến đi này ) Chi phí cho chuyến đi từ Đà Nẵng đi Lý Sơn: - Di chuyển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi bằng xe ford Thống Nhất: 95k/ 1 người - Di chuyển từ Quảng Ngãi đến Cảng Sa Kỳ bằng xe buýt: 13k/1 người - Di chuyển từ Cảng Sa Kỳ đến đảo Lý Sơn bằng tàu : 95k/ 1 người / 1 lượt - Giá nhà nghỉ: 200k/ 1 phòng đơn/ 1 ngày đêm, 300k/1 phòng đôi/ 1 ngày đêm - Giá thuê xe máy: 150k bao xăng hoặc 100k xăng tự đổ ( nên chọn tự đổ vì đi hết cả cái đảo Lý Sơn xăng 20k là cùng ) - Di chuyển từ đảo lý sơn đến đảo bé bằng tàu cano : 40k/ 1 người / 1 lượt - Thuê xe đi quanh đảo bé : 30k/ 1 người ( người ta sẽ chở bạn đến các điểm dừng chân ở đảo bé, họ sẽ đợi các bạn chụp choẹt thoải cmn mái mà ko 1 chút than phiền ) - Chi phí lặn san ho và các vật dụng để lặn như phao, kính lặn, ống thở: 60k/ 1 người ( lặn đến mệt nghỉ thì thôi :))), nếu ko thích lặn san hô thì có thể tắm biển ở đấy giá thuê các vật dụng thì 15k/ 1 người ) Giá các lần di chuyển chỉ là lượt đi, còn lượt về nữa nên nhớ tính x2 nhé :))) - Còn lại là chi phí dành cho đồ ăn : nhiều tiền thì ăn nhiều ăn sang, ít tiền thì ăn ít ăn bình dân. Dễ mà phải ko? Còn chần chừ gì mà ko đi Lý Sơn để trải nghiệm :)))
-
Không ngoa khi nói đây là chốn " tiên cảnh" vì tập hợp những nơi có cảnh đẹp tuyệt sắc nhất mà ít nơi nào sánh được. Các địa danh nổi tiếng ở đây như: đảo Bé, cổng Tò Vò, chùa Hang, núi Thới Lới,... đi một lần là sẽ muốn ở lại luôn chả muốn về. Theo mình thì đến đây thì đi kiểu phượt sẽ thú vị hơn đi theo tour vì có thể tự do khám phá những điều mới. Các món ăn đặc sản ở đây thì có cháo nhum, chả cá Lý Sơn, các món hải sản,... rất rẻ và tươi ngon, người dân trên đảo thì thân thiện, dễ mến. Nói chung đến rồi sẽ thích cho mà xem.
-
Hè năm nay- tức 2016🕰 mình cùng 2 đứa bạn rủ nhau đi lú sơn hội an. Mỗi đưa góp 5tr. Cả tiền vé máy bay. Đi sân bay chu lai. Từ từ đảo lý sơn ra hội an mặc cả luôn với tacxi giá 800k. Lên xe. Đánh 2 hơi là đến. Đỡ mất công. Đi đúng tháng 7 nắng nóng nhưng chụp ảnh lên thì tuyệt đẹp. Ở lý sơn 3 ngày chỉ ăn đúng 1 quán hải sản là cát hải hay từ hải gì ý. Quán đó ngon nhất. Đừng nghe taxi và dân dụ đi linh tinh. Taxi lý sơn siêu đắt. Nhưng chúng mình thuê luôn1 buổi sáng cơ 400k đi vòng quanh đảo để chụp ảnh. Cảnh thì đẹp. Chỉ sợ k có sức mà chụp ảnh thôi. Bọn mình đặt nhà nghỉ đại hằng. Ăn cơm trưa ở đây luôn. Ah bh lý sơn có ksan mương thanh r đấy. Thuyền ra đảo dù lớn hay nhỏ đều dập dềnh hết. Mọi người nhớ uống thuốc chống say đầy đủ. Khoẻ cỡ nào cũng không thể chịu đc đâu. Nchung trừ taxi ra thì cgi cũng rẻ hết ý. Hải sản ngon tuyệt vời. Những chuyến đi như thế này chỉ phù hợp vs những ng trẻ thôi.