Giới thiệu
- Địa chỉ: Tháp Nhạn Nằm Bên Bờ Bắc Sông Đà Rằng, Tuy Hòa, Phú Yên
- Giờ mở cửa: -
- Giờ mở cửa: -
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tháp Nhạn nằm trên Núi Nhạn, nghe thì tưởng cao lắm chứ cái núi có chút xíu thôi. Dưới chân Tháp Nhạn là khu dân cư có thể giữ xe ở đây và đi bộ lên tháp. Có 2 đường lên tháp, 1 đường bậc thang và 1 đường nhựa, đi đường nào cũng dễ đi. Bạn sẽ bắt gặp rất nhiều người dân tập thể dục ở đây vì Tháp Nhạn nằm ngay trung tâm thành phố luôn nên nhìn tấp nập lắm. Lên được tháp là thấy thành phố Tuy Hòa trên cao, sân tháp rộng, thoáng mát lắm. Tháp Nhạn ở Phú Yên khá bé, chỉ có 1 tháp duy nhất, người dân cũng thờ cúng thần linh trong tháp, thường thì tháp rất là linh thiêng đó. Nói chung bạn nào phượt Phú Yên thì đây là địa điểm khởi động, cũng khá là đẹp nha.
-
Xe chạy lên núi bằng đường nhựa, nói núi vậy chứ cũng thấp lắm. Nhìn từ trên cao có thể thấy thành phố Tuy Hòa xa xa. Mình thấy rất nhiều người dân ở đây lên đây hóng gió, sân trên này rộng rãi, hôm mình đi buổi tối có người dân tộc lên biểu diễn nhưng chỉ dừng chân tham quan 30p là đi rồi nên k biết vui cỡ nào. Được nghe HDV giới thiệu về tháp, cho đến nay khoa học vẫn chưa nghiên cứ ra dân tộc Chăm đã xây dựng tháp bằng cách nào mà những viên gạch theo thời gian vẫn không bị rã ra, sau những cơn mưa đều nhanh khô ráo và k bị đống rêu. Dù sau đó tháp đã được phục chế do chiến tranh tàn phá nhưng những viên gạch sau khi xây đều k được như của họ.
-
Đường đi vào Tháp Nhạn từ phía đường Quốc lộ hơi dốc 1 chút nên nếu phi xe máy xuống phải cẩn thận. Dựng xe ở cổng rồi đi bộ vào. Tháp nhạn hiện còn 2 tháp. Đi vào bên trong thì hơi nặng mùi phân dơi và cũng hơi sợ nữa. Xung quanh cỏ mọc cao nên đi hay bị ngứa. Có 2 mô đất nhô lên giữa 2 tháp nhưng mình không dám đứng lên chụp ảnh vì không biết đấy là mô đất hay là mộ nữa. Tháp đax được trùng tu nhưng vẫn còn khá đẹp các đường nét. Đi vào không mất tiền.
-
Vừa đáp máy bay xuống Phú Yên buổi chiều là buổi tối đi leo Tháp Nhạn ngay. Ăn lót dạ bánh bèo ngay chân núi rồi mua nước mía, sữa đậu nành lấy sức mà leo lên. Tháp Nhạn ko cao lắm nên đi bộ tầm 20p là tới nơi, đường rộng, nhiều người đi tập thể dục lắm, chỉ phải chú ý xe cộ vì nhiều người ko đi bộ mà chạy thẳng xe lên tháp, đa phần xe chạy nhanh và ẩu nên người đi bộ toàn phải tránh. Vì mình đi buổi tối nên tháp được lên đèn nhìn lung linh lắm, ngồi nghỉ mệt chút rồi đi xuống chứ trên đây chỉ có cái tháp là hết rồi.
-
Địa điểm này tìm khá dễ và gần trung tâm thành phố. Không mất phí vào, tự do đi lại. Vẫn giữ nguyên được nét cổ kính dù đã có tu sửa. Chụp ảnh check in deep deep cổ kính rất hợp. Mọi người review nên ngắm tháp vào ban đêm khi tháp được lên đèn sẽ lung linh hơn. Thường ngta gửi xe dưới chân tháp 5k, sau khi leo xong quay xuống ăn bánh bèo, bánh xèo, quán đầu tiên khi mình rẽ lối gửi xe lên tháp.