Giới thiệu
- Địa chỉ: Thôn Hội Phú, Tuy An, Phú Yên
- Giờ mở cửa: -
- Giờ mở cửa: -
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình và đám bạn chí cốt có đến đây sau khi đã tham quan gần hết các địa điểm nổi tiếng ở Phú Yên. Trong đám lại có 1 vài bạn theo đạo tôn giáo nên đặc biệt rất có hứng thú với việc đi nhà thờ, đặc biệt càng hứng thú khi nghe nói Nhà Thờ Mằng Lăng này.:)) Cái cảm nhận đầu tiên của mình là kiểu: à chắc nó có từ lâu rồi, nhìn cổ kính cứ như trong phim á^^ Mình đi xe máy lên 1 con dốc mới tới, không gian quang đây yên tĩnh, thoáng mát nên thích lắm. Rất tiếc là ko có cơ hội được vào sau bên trong nhà thờ. Cả đám chỉ có chụp choẹt, tạo dáng các kiểu ở ngoài thô à. :((. Nhưng vẫn rất hài lòng vì có vài tấm để đời chất như quả đất nhé :))
-
Được xây dựng từ thời Pháp thuộc, kiến trúc mang đậm phong cách Pháp, là nơi lưu trữ cuốn sách quốc ngữ đầu tiên ở Việt Nam, khuôn viên nhà thờ rất rộng rãi, phía sau còn có một khu vườn nhỏ rất dễ thương. Gần bên Nhà thờ còn có một hang động nhân tạo rất đẹp
-
Nằm cách thành phố Tuy Hòa khoảng hơn 20km. Chổ này mình được taxi đưa đến nhưng nếu đi men theo quốc lộ 1 thì cũng khá dể hen. Không gian nhà thờ khá cũ kỹ, bên ngoài thấy ko có người coi sóc, bên trong thì có chổ tham quan về sách quốc ngữ đầu tiên của Vn nữa. Chổ này để chụp hình sống ảo chắc cũng ok
-
Một địa điểm tham quan nổi tiếng tại Phú Yên, có thể ghé qua trước ghi ra Ghềnh Đá Đĩa nhé. Phải công nhận mình rất ấn tượng với sự cổ kính ở đây. Nhà thờ trắng điểm rêu phong đẹp lắm, xung quanh trang trí tượng cũng cầu kỳ. Tiếc là hôm đó mình mặc đồ ngắn nên ngại không vào bên trong với đi xunh quanh nhiều mà chỉ chụp ở phía bên ngoài được thôi. À ở ngay cạnh nhà thờ mình cón thấy có trại trẻ mề côi Mằng Lăng nữa thì phải, trông khá cũ kỹ không rõ còn hoạt động hay không
-
Ngày thứ 2 ở Phú Yên, buổi sáng bọn mình đi Hòn Yến, xong đi thẳng qua Nhà Thờ Mằng Lăng luôn. Lúc đến đây khoảng 2h chiều rồi, nắng rất là gắt và khá buồn ngủ. Đường đến đây theo google chỉ dẫn thì đường cũng hẹp, nhà dân đông. Nhà thờ nằm trong 1 ngõ nhỏ. Ấn tượng là nhà thờ rất là cổ kính. Mình cảm tưởng buổi tối ở đây chắc rất vắng lặng, tĩnh mịch luôn á. Tuy nhiên được ghé tham quan nhà thờ là cũng vui rồi. Nhưng đường đi khá xa, nên cũng không háo hức chụp nhiều hình :D