Giới thiệu
- Địa chỉ: Đồi Trầu, Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 15.000 ₫ - 15.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 15.000 ₫ - 15.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mới vừa tới khách sạn, nghỉ một chút là bay ra liền, giữa trưa nắng chang chang, chụp hình đẹp quá, có điều gió quá bay nón hoài. Đường lên cũng đẹp mà mát, gần đó có tháp chàm thu nhỏ cùng những cái bình cổ rất đẹp. Có 2 tháp, một lớn một nhỏ. Bên trong có thờ cúng nhưng không gian hơi nhỏ, ở ngoài thì nhìn hoành tráng hơn. Cũng chẳng tốn bao nhiêu, chỉ 10k tiền vé là du ngoạn nhìn được cả thành phố như trên hải đăng vũng tàu.
-
Là di tích của người Chăm để lại,Tháp PôKlông Garai gồm nhiều công trình lớn nhỏ khác nhau. Kiến trúc mỗi tháp là cả một công trình nghệ thuật độc đáo. Mỗi một cạnh, mỗi một tầng và mỗi một mặt được chạm khắc trang trí bằng nhiều hoạ tiết như hình người, hình rồng, hình lá, hình thần...Tất cả những nét chạm trổ, điêu khắc đều phản ánh nền nghệ thuật và tôn giáo độc đáo của người Chăm. Qua bao năm thời gian, các tháp vẫn còn lưu lại những hoa văn được điêu khắc tỉ mỉ, tinh xảo. Không gian thanh vắng nơi đây khiến người ta cũng phải nhẹ nhàng trong từng cử chỉ để không phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của nó.
-
Mình ghé Vịnh Vĩnh Hy xong nên lúc về mình có ghé qua Tháp Chàm tham quan nữa. Bữa đó trời mù, nên đi khá mát, không nắng lắm có đều hơi gió tí. Vé vào cổng 15k thôi, quá rẻ vừa được chụp choẹt vừa được tham quan di tích lịch sử. Ở đây có thờ cúng nữa nhé, nhưng không gian hơi nhỏ tí. Ở đây hay tổ chức lễ hội nhưng mình đi không đúng dịp, chỉ có khách du lịch nhưng hơi vắng. Nhìn các tháp, những điêu khắc, họa tiết cầu kỳ tạo cho du khách có cảm giác uy nghiêm, trầm mặc.
-
Tôi có dịp được nghe thăm tháp chàm ở Ninh Thuận. Tháp Chàm nằm cách trung tâm thành phố khoảng 7km. Vào nơi đây bạn gửi xe ở ngoài 3k mua 15k vé vào cổng. Phía dưới là nơi bán đồ lưu niệm cũng như trưng bày các vật phẩm của người dân tộc. Bạn có thể mua nhưng nó hơi đắt một chút . Nhưng các món quà lưu niêm khá đẹp, và mình đã tiêu 1 chút tiền để mua đem về sài gòn. Có 2 tháp, một lớn một nhỏ. Bên trong có thờ cúng nhưng không gian hơi nhỏ, ở ngoài thì nhìn hoành tráng hơn.
-
Chiêm ngưỡng kiến trúc cổ của tháp chàm Pooklong Garai, mình càng thấy ngưỡng mộ bộ óc tuyệt vời của người dân cách ta mấy ngàn năm lịch sử. Công trình có 3 tháp: tháp chính, tháp cổng và tháp lửa. Kiến trúc điêu khắc tinh xảo và điêu luyện Trên tháp gió mát rượi, có 2 khu đã xuống cấp đang chờ trùng tu nên cấm khách du lịch đến gần Bên trong tháp thờ cũng nhưng hạn chế cho khách vào thăm. Mình trò chuyện với bác bảo vệ thì bác bảo mồng 1 tháng 7 hàng năm chăm lịch ở tháp có tổ chức lễ hội chăm tưởng nhớ đến vị vua Pooklong Garai. Mình mong được trở lại để được xem lễ hội quá đi mất.