29-08-2024 13:34

Vườn Quốc Gia Cúc Phương

Vườn Quốc Gia Cúc Phương

Giới thiệu

- Địa chỉ: Cúc Phương, Nho Quan, Nho Quan, Ninh Bình
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 100.000 ₫ - 220.000 ₫

Vị trí

Đánh giá

  • 8.0
    04-09-2018 16:34:14
    Một khu bảo tồn thiên nhiên và là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam. Nơi đây có một hệ động, thực vật vô cùng phong phú và đa dạng (rừng nhiệt đới), nhiều chủng loại đang có nguy cơ tuyệt chủng và đang được bảo tồn tại đây. Vườn Quốc gia Cúc Phương đã mở cửa cho du khách vào thăm quan từ rất nhiều năm nay và hàng năm thu hút chừng vài trăm ngàn lượt người tới đây (cả tham quan lẫn nghiên cứu). Có thể nói khu Vườn Quốc gia này có một diện tích rất hoành tráng. Phong cảnh nơi đây rất thơ mộng, huyền bí với tiếng chim kêu vượn hú, đôi khi yên ắng đến lạnh người... Đã rất lâu rồi vẫn chưa có dịp quay lại nơi đây xem nó khác xưa như thế nào.
  • 8.0
    04-09-2018 16:34:08
    Tết vừa rồi có dịp đi Ninh Bình và mình có đến Cúc Phương. Trong tưởng tượng của mình cứ nghĩ là gửi xe ngoài bìa rừng rồi đi bộ vào nhưng không, đường betong xuyên suốt cánh rừng luôn, mà nếu có đi bộ chắc ko nổi vì đi xe máy ra vào mà đã ngốn hết mấy tiếng đồng hồ rồi. Mua vé ở chỗ ban quản lý, giá 40k/người lớn sau đó chạy xe máy vào trong theo con đường làm sẵn. Chạy vào trong không khí mát mẻ và trong lành hẳn luôn, 2 bên đường cây xanh phủ bóng. Chạy vào 1 đoạn thì có 1 cái hồ khá lớn và khu vực nhà sàn nữa. Hồ trong xanh và đẹp ơi là đẹp, cảm giác như đang ở Đà Lạt vậy đó. Đi vào đoạn nữa thì thấy bảng Hang người cổ, gửi xe máy vào đó 8k, đi qua 1 số cây cầu nhân tạo, bậc tam cấp và cả bậc đá tự nhiên thì lên trên sườn núi và đi vào động, mọi người đốt nhang cúng nhiều lắm, ah, mọi người nhớ thuê đèn pin ở chỗ giữ xe nha 10k/cái. Động tối om ghê lắm, dù khá nhiều khách đến tham quan nhưng mình sợ nên đi 1 tí là ngược ra, cũng đủ thấy người Việt cổ đào cái động này cũng công phu dữ lắm. Chỗ giữ xe có quầy bán nước, thịt nướng, bắp luộc, trứng luộc cho mọi người lót dạ nữa đó. Chạy sâu vào trong sẽ thấy mấy bảng chỉ dẫn đến những cây cổ của khu rừng. BỌn mình có đi theo đường mòn đến 1 cây (theo chỉ dẫn là 1km) nhưng đi 3km vẫn chưa tới, có 1 nhóm bạn đi ngược ra bảo là còn xa lắm nên bọn mình lại quay ra vì hơi sợ :D Chạy tiếp vào trong thì thấy 1 cái hồ nhỏ, nước trong veo thấy cả sinh vật thủy sinh dưới đó, cá lóc to to bơi quá chừng luôn. Bức tường ngăn cách hồ có quá chừng sâu róm kinh lắm @@ nghĩ lại mình vẫn còn rùng mình. Qua chỗ này chạy thêm 1 đoạn khá xa nữa sẽ vào tới trạm dừng cuối cùng. Trong này có nhà hàng, quầy lưu niệm, thức ăn... Và là điểm giữ xe để đi bộ lên CÂY CHÒ NGÀN NĂM. Cách đó 3km. Lại tiếp tục đi bộ trong rừng, dù có đường betong nhưng vẫn rất rất rất mệt @@ đi mà hoa mắt luôn. Cây chò này cao vút, gồm 2 nhánh lớn từ 1 gốc cây, hoành tráng lắm, cây chò được rào lại bởi dây xích nhưng vẫn cho mọi người tiếp cận vs cây chò để chụp ảnh ^^ Hơn nữa khu này có bố trí xây dựng mấy bộ bàn ghế cho mọi người ngồi nghỉ. Và đã vào đến Cúc Phương thì nhất định phải đi lên cây chò này không là mất hết ý nghĩa mọi người nhé ^^ Một số ảnh có mặt bọn mình, mọi người thông cảm ^^
  • 10
    04-09-2018 16:34:07
    Mình đi đoạn ngắn lên tới cái cây ngàn năm là quay lại, Phải nói là quá tuyệt vời đi í. Chắc chắn mình sẽ quay lại. Đến cúc phương vào những ngày mưa, đang đến cửa rừng thì thấy một cái cây bị đổ. Vì đoàn đông nên kéo được cái cây ấy đi, chứ có đoàn có 4 người thấy thế là phải bỏ cuộc. Hơi nguy hiểm 1 chút, nhưng bù lại thì khung cảnh như trong mộng. Hai bên rừng cây cao vút tầm mắt, thế giới bị bao phủ bởi một màu xanh, bật một bản nhạc nhẹ lúc trên xe không còn gì bằng. Nhưng mà lúc đi bộ thì nên tập trung nghe tiếng rừng nhé. Không có vắt đâu, nhưng mà tinh ý sẽ thấy có rắn. Chỉ đừng giẫm vào nó là ok. Cái cây to chục người ôm, nhưng tiếc quá bị đổ mất rồi. Đi cả cây số tới chỗ cái cây chụp được cái ảnh lại quay về, ngắm rừng tiếp. Giày dép cẩn thận không ướt và bẩn đấy.
    Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
  • 9.0
    04-09-2018 16:34:07
    Mới có dịp vào đây một lần. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Ở đây quá tuyệt vời. Không khí trong lành, mát mẻ. Rừng cây đa dạng phong phú.
  • 7.0
    04-09-2018 16:34:05
    Là người ninh bình, sống đc gần 26 năm rồi, nhưng mãi đến hôm qua mới vác xác đi cúc phương. Huhu. Khí hậu phải công nhận là mát mẻ hơn dưới thành phố nhiều. Hai bên đường cây cao và rợp bóng xuống rất mát. Nắng không len nổi xuống ấy. Bướm cũng nhiều. Dọc đường đi từ ngoài đến vào tận trong cùng bướm cứ bay toán loạn =)) có con đậu tay mình cứ thế suốt 1 chặng đường dài mà chẳng chịu bay đi =)) nói chung là đi rừng mà. Quá mệt luôn ấy. Bọn mình chỉ đi động người xưa, lóc cóc chạy xe xuống tận điểm cuối cùng. Chỉ cần đi bộ 3km nữa là đến cây chò nhưng cứ nghĩ đến 3km vào và 3km lộn ra nên cả lũ quyết định đi về vì quá đuối sức. Huhu. Thêm nữa mọi người nhớ đổ xăng đầy bình nhà. Mình chủ quan đổ xăng đầy bình ở nhà. Vào đến cổng cúc phương còn 2/3 bình. Nhưng đi xe máy chạy tiếp vào thì xăng tí cạn bình luôn ấy. Dốc nhiều nên đi cứ phải rồ ga. Mỗi lần rỗ nhìn kim xăng nhích dần xuống mà xót hết cả ruột :(( . Ở phía trong chỗ động người xưa họ có bán xăng nha. 50k 1 chai lít rưỡi. Nói chung vì quá mệt nên chắc không có lần sau đến đây nữa :(( máy mình toàn chụp mặt bọn mình. Không chụp phong cảnh mấy nên không có ảnh mà up lên. Huhu

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan