Giới thiệu
- Địa chỉ: Ninh Hải, Hoa Lư, Ninh Bình
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 70.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 70.000 ₫ - 200.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đã tới đây rồi và vẫn muốn quay lại, cảnh sông nước mênh mông hữu tình, lần này tới nước cao lên nhiều và trong xanh hơn, nhìn thấy cả rong rêu bên sát dưới đáy luôn. Người dân ở đây rất thân thiện và hiền hòa. Phía cuối hang động thứ 3 có có cả mấy người bán hàng rong trên mặt nước giống y chang cái chợ nổi thu nhỏ vậy. Ở bên 2 sườn núi có khá nhiều dê, đa phần dê tự sinh sôi nảy nở chứ ít nuôi được và khó bắt, thịt dê là 1 trong số những đặc sản của vùng đất này nhé.
-
Tới đây rồi chẳng muốn về nữa. Ngồi thuyền ngắm cảnh sơn thủy hữu tình. Đi cùng bố mẹ mà ngỡ như đang lạc vào thiên đường vậy.
-
Đi vậy cho cháy da đầu hả má, hổng phải, tại có nắng mới thấy hết dc vẻ đẹp ở đây. Lúc mình đi bầu trời hơi âm u, 1 tiếng sau mưa xối xả luôn. Cảnh đẹp, nước trong vắt, thấy cả rong rêu, cá lội ở dưới luôn. Đi ngang còn thấy mấy còn dê leo núi nữa. Nhưng mình chắc chắn chỉ có ngày nắng mới làm rực lên vẻ đẹp hoang sơ ở chỗ này. Đi thuyền xong nên tip cho ng` chèo khoảng 50k là ok (4 ng` hùn tiền lại nhé, chứ ko phải mỗi ng` 50k đâu).
-
Tam Cốc - Bích Động, còn được biết đến với những cái tên nổi tiếng như "vịnh Hạ Long trên cạn" hay "Nam thiên đệ nhị động" là một khu du lịch trọng điểm quốc gia Việt Nam. Toàn khu vực bao gồm hệ thống các hang động núi đá vôi và các di tích lịch sử liên quan đến hành cung Vũ Lâm của triều đại nhà Trần nằm chủ yếu ở xã Ninh Hải, Hoa Lư, Ninh Bình. Quần thể danh thắng Tràng An - Tam Cốc được thủ tướng chính phủ Việt Nam xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt và đã được UNESCO xếp hạng di sản thế giới.
-
Mình về quê 3 lần và lần nào cũng đi Tam Cốc -Bích Động. Lần đầu mình đi là năm 8 tuổi, bây giờ đã 26. Ngày ấy còn chưa phát triển du lịch, chỉ là đi cùng Ba và các chú đến đây rồi thue 1 cô (cô ấy sống ở khu vực này) cô vừa chèo thuyền vừa đọc thơ, kể các chuyện, tích về các động, các nhũ được tạo ra trong động. Vừa chèo thuyền vừa rọi đèn đễ ngắm khung cảnh trong động. Ấn tượng ngày ấu thơ ấy về nơi đây đẹp như truyện cổ tích vậy. Sau này lớn về lại thì ở đây quy hoạch du lịch tốt hơn nhiều rồi, tìm thuê thuyền đi cũng ko kho như ngày ấy nhưng ko gặp người như cô. Lần này chú chèo thuyền chỉ chèo rồi cả gđ mình cứ đi ngắm cảnh, chụp ảnh vậy chứ ko còn được nghe đọc thơ hay kể những câu chuyện như hồi bé. NinhBình #TamcocBichđộng