Giới thiệu
- Địa chỉ: 258 Mai Anh Đào, P. 8, Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 20.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 20.000 ₫ - 20.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đến trễ quá chỉ có vé tham quan phía ngoài là 20k. Chị bán vé nói nếu tới sớm sẽ có khu bán vé phía trong cũng 20k luôn. Không đc chụp hình ở chỗ trưng bày. Phía ngoài thì mấy bạn chụp thoải mái nhé. View đẹp. Mình ham chơi nên chả chụp đc mấy. 1 trong những chỗ nên đến khi đi ĐL 💓
-
Thôi rồi nơi này ai sống ảo đến là khỏi về luôn, như Bhutan thu nhỏ ấy, trời trong xanh cảnh vật yên bình, tiếng suối reo róc rách. Giá vào cổng chỉ 20k đi mỏi chân luôn, còn ai thích đi sâu và có hướng dẫn viên thì thêm 50k. Khách du lịch rất đông nhưng không ảnh hưởng mấy. Taxi từ trung tâm đến đây khoảng 60-70k cũng không đắt lắm. Xung quanh chỗ này mấy chị hướng dẫn hay nghệ nhân thêu đều mặc áo dài đội nón lá rất đẹp luôn.
-
XQ nằm đối diện cổng sau của Đồi mộng mơ, mua vé 20k/người vào tham quan đc 3 điểm, trong này chỗ nào cũng đẹp, giống Thượng Hải lắm. Có bậc thang nhưng vải đã phai màu nên k đc đẹp lắm. Tuy nhiên, vào khu đầu tiên nơi có nhưng bức tranh thêu, thật sự đáng kinh ngạc, đẹp tuyệt vời 👍🏻
-
Thấy khen nhiều nên đi thử nhưng thực sự tới nơi khá chán k như tưởng tượng, mọi thứ giống như đã cũ hết rồi k gian view sống ảo như mấy bạn review cũng k giống😂😂 vé tham quan 20k vào đầu tiên là khu trưng bày tác phẩm thêu, chỗ này thì k đc chụp hình, ra ngoài thì chụp ok.. Đi xem tác phẩm ngthuat rồi đánh đàn cho vui chứ ko có gì thú vị mấy
-
Là khu tham quan có giá vào cổng rẻ nhất Đà Lạt (20k/ người) Không như mọi khu vui chơi tham quan khác, nơi đây bạn sẽ được xem cách người ta theo tranh, được xem những vật dụng mà ngày xưa ông bà ta hay dùng khi chưa có máy móc như máy say sinh tố. Điểm trừ là: 1 vào bên trong có khu thuyết minh riêng, gía là 50k, đăng ký và đi trong 1 khoản thời gian. Một số nơi chỉ cho bạn tham quan nhưng không chụp hình nhé 2- không có chỗ để xe hay không có bãi đỗ xe riêng của cái khu du lịch này. Phải gửi xe bên tiệm mứt đặc sản bên cạnh và sẽ được mời chài mua mứt... 3 - trên đường đi bạn sẽ gặp phải "cò mồi" vườn dâu bám theo, tuyệt đối đừng theo (mình sợ chết khiếp đi mất) 4 - không lung linh hay như các bài báo bạn đọc trên các fanpage, mình nghĩ đến XQ bạn nên đặt tour có người thuyết minh thì hay hơn là bạn chỉ đi, nhìn và chụp hình. Ý kiến cá nhân của mình: nên đến khi bạn ghé Đà Lạt. So với vườn hoa thành phố. Bạn nên ghé XQ ^^