Giới thiệu
- Địa chỉ: Ankroet, Suối Vàng, Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 20.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 20.000 ₫ - 150.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vườn dâu và sinh
-
Chỗ này cũng khá rộng đó, hình như là vườn dâu của nhà dân thì phải. Trước khi vào vườn dâu có 1 bên bán các sản phẩm từ dâu như mứt dâu, kẹo, rượu, thuốc này nọ. Tụi mình ghé vào họ bảo phải mua 3 món bất kỳ mới cho qua hái dâu nhưng thật ra bạn không cần ghé mua gì hết, qua thẳng vườn dâu luôn, kệ họ nói gì mặc họ. Giá dâu tự hái sẽ cao hơn so với giá bán tại vườn nhưng mà tự hái dâu thích hơn, tự lựa từng trái hái rồi mang vào cân thích hơn nhiều.
-
Vừa đi hôm 23/1/16 xong. Cảm giác hụt hẫng. Mình đi Làng Cù Lần thì đc phát card mời ghé vườn dâu nên chặng về cũng ghé thử vì thấy quảng cáo "vườn dâu mới khai trương". Lúc ghé vào, có 1 bác mời vào nói là ngồi nghỉ uống trà rồi sẽ có người dắt đi tham quan. Xong bác mời ăn thử mứt các loại. Hộp mứt thì lấy từ trong tủ ra, mà lại còn thêm 1 mớ chuột chạy lung tung từ trong tủ ra ngoài nhà @@ cảm giác cực kỳ mất vệ sinh. Mình chỉ ậm ừ chứ ko dám ăn vì thấy ko đảm bảo. Bác lại tiếp tục giới thiệu về các loại mứt, trà, cao atisô để mình mua. Mình hỏi lại là khi nào mới đc qua vườn dâu thì nhận đc câu trả lời "con cứ coi mua mứt, trà trước đã rồi mới qua vườn dâu đc". Tới đây mình biết thì ra phải mua đồ trc mới đc qua vườn dâu nên mình đi ra về luôn. Chưa kể là nhìn lại thì vườn dâu cũng ko có trái nào cả. Mình thấy chỉ để bảng kinh doanh vườn dâu vậy chứ thực chất chỉ là lợi dụng bán mứt, trà mà giá đắt hơn ở chợ khá mhiều. Cảnh báo để mọi người lưu ý nha
-
Quay trở lại đà lạt lần 2, sau khi đi làng cù lần, mình cũng được phát một card vườn dâu mỹ tiên. Ghé vườn dâu, vườn dâu khá rộng, giá hái dâu tại vườn là 60k/kg, dâu trái không nhiều, trái chín ăn không ngọt không thơm như vườn dâu lần trước mình đi. Hái dâu xong, thấy kế bên là tiệm bánh mứt, mời gọi qua xem, tính xem thôi nếu đắt quá thì thôi. Kết quả, giá khá đắt so với ngoài chợ, bọn mình tính mua 1 món rồi ra nhưng ông chủ bắt mua 2 3 món mới được, bước ra ngoài thấy 2 người giữ cửa nhìn bặm trợn nên cuối cùng đành mua. Qua hỏi cô chủ vườn dâu vì tưởng cùng chung 1 chủ, cô bảo vườn dâu và chỗ đó không có liên quan nên lần sau có ghé thì cũng đừng qua mua bánh mứt gì nhé.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này