Giới thiệu
- Địa chỉ: Lâm Đồng - Đà Lạt, Đức Trọng, Lâm Đồng
- Giờ mở cửa: -
- Giờ mở cửa: -
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thác Pongour nhìn từ xa là thấy háo hức rồi, càng lại gần càng thích, nước thì trong vắt, mát rượi, xung quanh nhiều cây cối nên không khí rất trong lành, có điều khá xa trung tâm Đà Lạt, đường còn khá hoang sơ nên khó đi. Tuyệt nhất là để chân trần leo lên đỉnh thác, hơi trơn khá nguy hiểm nhưng cảm giác đứng từ trên cao nhìn xuống thật thích vô cùng
-
1 vé vô là 20k nhé, trước khi xuống thác bạn có thể đi tham quan ngắm cảnh rất nhiều nơi và khi xuống thác thì rất đẹp và hùng vĩ, cả thiên nhiên hoang dã nữa, mới xuống thôi mà mình đã rất thích rồi
-
Thích thác này nhất
-
THÁC PONGOUR - THÁC 7 TẦNG - NAM THIÊN ĐỆ NHẤT THÁC -> Mik nghĩ thác này đáng đi nhất ở ĐL cách tr.tâm khoảng 40 mấy cây bù lại nó rất rất rất đẹp <3 Đường vô thác khá dài rất nắng và vắng, ít ng ở, hoang sơ lắm 10k/vé. Gửi xe 5k. Có thể gửi đồ linh tinh of mik cho phòng giữ xe giá 10k thôi. Mik gửi 3 bịch đồ ko có mất đồ đâu. Thác rộng, hùng vĩ. Tây ra đây chụp hình rất nhiều. Khuyến cáo các bạn đừng mua nước trong đây nước mắc, 0* với nước suối đồng giá 15k, sạp nước thứ 2 từ thác vô đằng sau có wc lấy phí 2k nhưng dơ cực, tâm tối ghê lắm >_< Nên mua đồ ăn sẵn mang vô để picnic, trong đây chỉ bán khoai nướng, trứng nướng, vài 3 xiên que thôi. Trên đường vô thác có 2 ngã rẽ có thể chọn dốc đứng hay dốc thoãi mà đi, trong đây rất rộng, đi mõi chân. Rất đáng để đi nhék mn
-
Con bạn nó đi hết mấy thác trên Đà Lạt về kêu là thác này đẹp nhất lên tour này đi tới đây chiêm ngưỡng luôn 😁 eo ôi đúng kiểu hoan sơ luôn chắc nơi đây chưa nhiều ng biết đến. Đường đi vào ve kêu muốn rụng cả lỗ tai. Thác đẹp lắm nhé :3 mình đi tới mùa thác chảy ít nước nên hơi xui 😥😥 mà ko sqo vẫn đẹp. Mình mua đồ ăn ở tạm ở đó luôn ấy. Giá cũng ok lắm 1 quả trứng nướng 5k 1 củ khoai 5k nữa là 10k 😁😁 để bụng tí ăn cơm ấy mà :))) bạn nào ko thích đi thác thì đi hồ gần đấy ấy nước siêu trong siêu mát nhé 😁đi thì sướng r lúc đi về là cực hình ấy 😂 có chú kia kêu đi lên cái cầu thang là đường tắt ấy 😈 đi ói máu ms lên tới nơi 😥😥 lúc đi ra cửa muốn lết luôn mà cái tay vịn cầu thang ghê lắm chả dám vịn