Giới thiệu
- Địa chỉ: Xã Tu Tra, Đơn Dương, Lâm Đồng
- Giờ mở cửa: -
- Giờ mở cửa: -
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm rồi có đi Đà Lạt với gia đình, Dalat Milk Farm là nơi mình muốn ghé nhất trong lịch trình vì thấy các bài quảng cáo cảnh đẹp lắm. Nơi đây cũng nằm trên đường lên Đà Lạt luôn không khó đi lắm, tới nơi khỏi mua vé, chỉ đưa họ giữ chứng minh thôi. Vô đây phải nói không làm mình thất vọng, nông trại rộng lớn cực kì, cây cỏ cảnh rất đẹp, chụp hình bao ảo luôn, sữa và ya ua ở đây cũng ngon, thích hợp dừng chân nghỉ ngơi là hợp lí, có dịp sẽ ghé lại nữa.
-
Chạy mút chỉ hơn 1 tiếng từ tp Đà Lạt vào nông trại, và cuối cùng không mua được sữa uống. Quầy bán chẳng có ai, chắc trưa người ta nghỉ bán. Khách quá trời người kéo đến rồi đi vẫn không thấy ai bán. Thật đắng cay :'( Bù lại view rộng và đẹp, đi nhìn ra xa có hơi buồn, mà đi có 2 người à nên hơi buồn thiệt. Có khúc nhìn như về miền Tây sông nước luôn á :)) . Có 'vườn hoa' aka dải đất dài hoa dại. Chịu khó xem góc thì chụp rất đẹp. Có bãi đất ' hoa vàng cỏ xanh ' nữa :3 . Muốn đi tìm xem mấy con bò, mà chắc đi sai hướng nên không thấy. Chắc ngay khúc 2 hàng cây đường đất nhão đi vô. Cứ chạy QL20 hướng từ Đà Lạt đi Đức Trọng đi đến khúc bên trái có biển 'thôn Bồng Lai' thì quẹo vào rồi đi 1 đường theo biển chỉ dẫn là tới. Tự để xe và khóa cổ ngoài bãi ngoài cổng, khi đi vô gửi lại giấy tờ tùy thân (cmnd hay bằng lái xe) là được. Rồi muốn đi đâu đi mòn mỏi tự khám phá đâu là tùy mình 😂
-
Mình tới vào độ Đà Lạt cứ mưa hoài nên chả có hoa nở gì chỉ thấy một màu xanh của lá. Nên đi theo hướng 3 tháng 4- đèo Prenn- quốc lộ 20 - Bồng Lai là ok nhất. Thích có thể đi dạo sâu vô trong có rừng thông chụp ảnh cũng đẹp và đi sâu vào nữa thì có cánh đồng hoa li ti màu trắng, gần đấy có mấy căn nhà xây như kiểu Châu Âu có cây cầu bắc ngang cũng rất yêu. Tuy nhiên chắc vẫn hợp đi mùa nhiều hoa nở hơn. Mình có thử sữa, sữa chua ăn trà xanh và sữa chua uống chanh dây ở đây cũng rất ngon. Nên đi sớm hay cỡ 3h-4h chiều tới vì 4h30 là đóng cửa với đường cũng xa.
-
Đến được đây thì tụi mình cũng phải vượt một quãng đường khá là xa luôn í. Mà bên trong trang trại đúng là yên bình thật. Không gian rộng rãi thoáng lắm. Bên trong có bán sữa với ya ua nưa. Mình thử hết tất cả rồi nhưng vẫn thích sữa nhất. Uống vị rất ok luôn í. Không gian rộng rãi nhiều cây xanh, mấy bãi cỏ là chỗ tụi mình ngồi kiểu như cấm trại luôn í. Phía dưới còn có vườn hoa nữa rồi phía dưới còn có một khu nhỏ nữa mà chụp hình lên là đẹp lắm í. Không khi trong lành. À vào cửa không tốn tiền vé nhé chỉ là giữ cmnd lại thôi lát bạn ra thì trả lại
-
Nông trại cách trung tâm tầm 60p đi xe máy. Khi vào nông trại thì mình cần đưa cmnd cho chú bảo vệ. Ở đây có sữa rất ngon mà giá cũng rất rẻ, mình thấy ngon hơn của bò sữa Long Thành luôn :)))) Lúc mình đi còn có nguyên 1 cánh đồng hoa tam giác mạch rất đẹp. Khu này rộng lắm tha hồ đi bộ nha :)))