Giới thiệu
- Địa chỉ: Ankroet, Xã Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng
- Giờ mở cửa: -
- Giờ mở cửa: -
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bước vào đây mình bị choáng ngợp bởi không gian bao la, tuyệt đẹp. Đồi thông, hồ nước và không khí mát lạnh làm cho nơi đây thêm lãng mạn. Nơi đây trên đồi cao, có thảm cỏ xanh rờn, mặt hồ mênh mông, rừng thông thơ mộng, không khí trong lành và mát mẻ cách thành phố Đà Lạt khoảng 15 km. Mình đi dạo khắp một vòng để ngắm nhìn các vườn cây, bãi đá, vườn bonsai hay các thác nước nhân tạo. Bên dưới những đồi thông là những vạt rừng bằng phẳng và khá rộng để du khách có thể tổ chức sinh hoạt dã ngoại dưới tán lá rừng hoặc câu cá bên những hồ nước nhân tạo với những kiểu dáng mới lạ. Khu du lịch Thung Lũng Vàng mới đi vào hoạt động đã thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến đây. Nên ai đến Đà Lạt nhớ ghé nơi này nhé. Giá vé vào cổng là 40k, nhắc mọi người 1 điều là mấy khu nhà hay cổng tình yêu lúc chụp hình sẽ có 1 bà mắc dịch nào đó lại thu tiền, nhìn rất là phản cảm..
-
Ở Đà Lạt mà, chỗ nào nổi tiếng thì nên đi cho biết, dịp mình với 3 người anh chị nữa. Nơi đấy vé vào cổng là 40k/ người. Lái xe vào một đoạn khá xa để gửi xe tại khu du lịch rồi tha hồ đi bộ check-in. Bên trong có nhiều dịch vụ ăn uống có điều khá là mắc, tụi mình đi chủ yếu cho biết nên cũng chả ăn uống gì nhiêu. Khu du lịch rất rộng, đi mệt nghỉ luôn, khí hậu mát mẻ, có rừng thông, có suối bhừn có vẻ nhiều rác quá, không được vệ sinh cho lắm, còn lại thì ok, cỏ cây hoa lá tuyệt đẹp.
-
thung lũng vàng cách thành phố khoảng 20p chạy xe, chạy đường đèo ngắm cảnh rất đẹp. vé vào cổng là 40k 1 người. thung lũng rất rộng, có vườn hoa hồng rất đẹp và rất nhiều loại hoa khác. ở đây còn có thác tứ linh, leo lên cao 1 xíu để lên đó nhưng k có gì đẹp cả. có cơ hội sẽ quay lại
-
Vé tham quan 40k/ người lớn & 20k người nhỏ mua ngay từ cổng vào Nói chung là thấy rất ổn vì thung lũng vàng rất rộng và có rất nhiều cảnh để chụp ảnh 💙 💚 💛 💜 Với khá nhiều các loại hoa với đủ màu sắc khác nhau, nhiều kiểu theo từng khu, có xe zip 🤐 đứa khách đi tham quan những chắc dành cho từng đoàn người, chắc có tính phí Trong này còn có bán quà lưu niệm, có cái loại hoa quả sấy & trà atiso uống miễn phí Vào đây tự đi tham quan
-
Dịp đi đà lạt mình có cùng mấy con bạn ghé qua đây. Trên đường bị lủng lốp xe phải đi nhờ xe máy cày của người dân quanh đây về chỗ sửa xe. Dị dễ sợ luôn :))) Đường từ cổng bán vé vào thung lũng vàng cũng khá xa. Vào trong có giữ xe. Giá niêm ghi trên vé là 3k/1 xe, nhưng giữ xe lại thu 5k/1 xe. Khi được hỏi thì giữ xe chỉ trả lời nhát gừng là "5k 1 xe, 5k chứ k phải 3k" -_- thua Vào trong thì cảnh cũng đẹp. À có dịch vụ cho thuê đồ chụp hình 30k/ 1 bộ. Nhưng thu tiền khi chụp với ngôi nhà và trái tim mình thấy hắn hơi bị vô duyên ấy =))) Mình thì ko ấn tượng và sẽ ko ghé lại chỗ này.