Giới thiệu
- Địa chỉ: ĐT 725, Lâm Hà, Lâm Đồng
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 20.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 20.000 ₫ - 20.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thác Voi cách thành phố Đà Lạt 28km bằng xe mô tô 2 bánh. Đường đi không quá khó khăn, ít xe. Thác Voi được công nhận di tích quốc gia. Vé tham quan là 5.000/ người. Đường xuống thác có làm bậc thang nhưng xuống khá sâu, độ cao ước tính khoảng 30m. Thác đẹp và còn khá hoang sơ. Có những tảng đá khổng lồ phủ 1 lớp cỏ rêu xanh nhìn từ xa giống như 1 đàn voi đang uống nước bên suối. Sau khi khám phá thác xong, bạn có thể ghé thăm chùa Linh Ẩn nằm cạnh Thác Voi nên không khí ở chùa luôn luôn mát mẻ, yên tĩnh. Điểm nổi bật của Chùa là tượng Di Lặc có chiều cao 12,5m, rộng 6,5m, ngang 9m.
-
Giá vé là 20k / người. Đi xuống thác có chỗ có bậc thang có chỗ không. Như đi vào rừng á phải cẩn thận không trượt. Lúc xuống rồi thì mãn nguyện vì thác quá đẹp vẫn còn hoang sơ lắm nhưng vì quanh thác là suối nên mọi người cẩn thận vì có thể trượt chân té á. Có đoạn qua hang voi thì có cái nóc lên đó gần thác hơn chút dễ chụp hình nhưng nóc đó chỉ cho dưới 15 người đứng thôi. Đông là khó chụp lâu lắm.
-
Giá vé là 20k/người, ngoài cảnh thác ra thì không có gì khác. Khu thác còn khá hoang sơ, đường đi xuống thác phải men theo bờ đá, đôi chỗ khá cheo leo, nhưng được cái có tay vịn để bám vào cũng yên tâm phần nào. Đi du lịch ở đây gặp rất nhiều du khách nước ngoài, hình như là dân phượt đường dài xuyên Việt nên biển số toàn các tỉnh phía bắc và trên xe cũng chở rất nhiều đồ, treo kín cả đuôi xe. Đến Lâm Đồng cũng nên ghé 1 lần cho biết, tuy nhiên dịch vụ du lịch còn chưa phát triển nhiều, mất 30phút để leo xuống chụp mấy tấm hình rồi leo lên, chưa xứng với công chạy 1 đoạn đường dài đến đây cho lắm!
-
Đến đây là nơi tham quan với chi phí rẻ nhất so với các khu du lịch thác tại Đà Lạt đường đi hơi xa một xíu nhưng tới đây cũng không uổng, mua vé chỉ 20k một người nơi này còn hoang sơ nên cũng thấy ít người đến, tới nơi thác rất đẹp tha hồ mà so deep tuy đường xuống thác hơi gian nan một xíu nhưng bù lại có thể checkin bao trọn luôn thác. Nơi này phù hợp với những người ưa mạo hiểm với thử cảm giác leo lên từng vách đá để đến được thác. Đường xuống thác đa số là đá với lại do nước trên thác đổ xuống nên hơi trơn nên đi cản thận. Thác chia ra làm hai ngã 1 ngã thì đi bọc ra sau thác nước ngã này hơi khó đi một xíu với lại nơi đây muỗi hơi nhiều nên mặc đồ kín tay, một ngã là ra trước thác thì đường tương đối dễ đi hơn....
-
Thác voi cách thành phố Đà Lạt cũng khá xa, nhắm chừng 2 mấy cây số thì phải. Hôm đó nhóm mình đi còn gặp trời mưa nữa, hên tới thác là trời tạnh. Vé vào cổng thác voi là 20k. Đường đi xuống thác hơi trơn do trời mưa, gập ghềnh. Nhưng khá thú vị, mát mẻ, cảm thấy khá thoải mái. Trời lạnh mà đi xuống tới cũng toát mồ hôi. Đi kiểu khám phá, mà đi chỗ này nên cẩn thận xíu chứ không cũng dễ trượt chân lắm.