Giới thiệu
- Địa chỉ: Quốc Lộ 20, P. 3, Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 50.000 ₫ - 165.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 50.000 ₫ - 165.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đi đây là lần thứ 2. Nước đục vs ít, không còn hùng vĩ như trước mặc dù thời điểm đi hiện tại là giữa tháng 12. Nhân viên rất hời hợt vs kém thân thiện. Cách tổ chức vs quản lý hơi nhếch nhác, không được chuyên nghiệp như những điểm khác. Ngoài ra nhân viên hơi lộng hành, tìm cách thu những khoảng viền không có trong quy định của KDL. Các điểm khác ở Đà Lạt tôi rất hài lòng. Riêng thác Prenn quá tệ vs sẽ không quay lại lần 3.
-
Nghe gợi ý thác này đẹp lắm nên tụi mình ghé luôn sau khi đi Thiền Viện Trúc Lâm. Thất vọng về chất lượng dịch vụ ở đây. Về khuôn viên và không gian thì ko chê vì cây cối và hoa cỏ đều tươm tất như đặc trưng của ĐL rồi. Thác thì ít nước và đục dơ. Giá cưỡi voi quá đắt, nên hầu như khách đứng nhìn vf cho voi ăn :))) Ngay lối vào thác có chú Tôn Ngộ Không hoạt náo vui nhộn. Tụi mình chụp hình chung vì dễ thương. Thế mà bước đi thì bị gọi lại vì 1 kiểu chụp 10k @@ thật hết sức tưởng tượng. Tụi mình cự lại thì ngta chạy đi lấy tấm bảng ghi giá chụp hình đc giấu trong tủ gần đó @@ Khu du lịch làm ăn vui quá có khác gì bịp bợm và loè du khách. Nghĩ đến đây là bực mình, vẫn đưa tiền thậm chí đưa dư vì thấy tội quá >< Chắc ai đó sẽ quay lại thôi :))))
-
Đề nghị ban quản lý xem xét lại nhân viên làm ở phòng bán vé ,tôi vô đây khoảng lúc 11:30 sáng ngày 4/3/2016, một nữ nhân viên phòng vé gian lận tiền của , khách quên tiền thối, chỉ trong vòng 2 phút bỏ chạy đổi người để quỵt tiền của khách xảy ra ngay hôm nay với tui ngày 4/3/2016, mọi người cảnh giác nha.tôi đưa 200k mua 2 vé chỉ 60k nhân viên vì lòng tham muốn ăn cắp 140k nên thông đồng với nhân viên khác để cướp tiền thối . 140k k đáng là bao nhiêu, mà làm mất đi nhân cách của mình, thật là xỉ nhục khi được làm trong 1 chỗ biết bao nhiêu khách du lịch của đất nước, thật là nhục nhã cho người nhân viên này.
-
I came here today around 11:30 am on March 4th, 2016. I bought 2 tickets cost me 60k vnd, i gave them 200k vnd, and forgot to get change.after 2 minutes i came back to ask for change. They tried to ignore me and already changed another ticket seller who didnt wanna show me where the last seller went. The manager should do something with that seller to be professional in business. So be careful when u guys wanna come here. Be careful your money
-
11.02.2016 Khu du lịch thác Prenn Đường cao tốc Liên Khương - Prenn, phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Từ Thiền viện Trúc Lâm ra thác Dalanta rất gần, nhưng xe đậu kín không chen được, nên thuận đường xuôi xuống thế nào đến thác Prenn luôn. Đi mất 40 phút vì tắc đường, nhích từng chút một, may mà là chiều xuống dốc, chứ lên dốc như đi Thiền viện chắc mình ngã xe rồi. Vé vào cổng 30k, mua 2 vé vào được tặng 1 vé tham quan nhà kì thú. Chẳng qua bạn kia đòi đi, chứ mình chả thích thác nước, và công nhận là chỗ này nhảm nhí kinh, có cái thác bé tí mà quây lại xây thành khu tham quan rất nhân tạo và giả tạo, rồi bày đủ trò để moi túi tiền du khách. Cái này cho đi chơi gia đình thì hợp, chứ với các bạn Tây thích gần gũi thiên nhiên thì cứ như trò lừa í.