Giới thiệu
- Địa chỉ: Lý Thái Tổ, Bảo Lộc, Lâm Đồng
- Giờ mở cửa: -
- Giờ mở cửa: -
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tuy cách trung tâm Bảo Lộc gần 20km nhưng chuyến đi thật quá xứng đáng. Quang cảnh đẹp từ khi xuất phát, 2 bên đường có những đồi chè, bãi dâu và vườn cà phê bạt ngàn xanh hút mắt. Thác này quá nổi tiếng gắn liền với câu chuyện dân gian, hung vĩ và hoành tráng. Khu du lịch được chăm chút cẩn thận, cây hoa được tỉa tót gọn gang, không gian sạch sẽ, khí hậu trong lành, thác nước mát rượi. Nói chung là tuyệt vời. Nhìn đâu cũng thấy thiên nhiên, lý tưởng để picnic với người yêu hoặc nhóm bạn thân. Vé vào cổng cho người lớn là 150k/người/lượt, trẻ em 100k, đã bao gồm mọi trò chơi. Thích nhất là xe trượt, coi như đi gần hết khu du lịch, cảm giác quá đã. Có nhà hàng, bungalow, quán café, siêu thị, hồ đạp vịt, hồ bơi trẻ em… Chắc chắn phải rửa tay rửa mặt ở Dasara – một nhánh con của Dambri
-
Thác lên thì ôi thôi. Hùng vĩ đẹp vô cùng Vé vào cổng 150k bao đc 10 trò chơi trên đỉnh như tàu trượt, tàu lượn sieu tốc, du quay, xe đạp... Vé gửi xe vào là 5k Đầu tiên đi xe trượt hết 1 vòng xún. Tới nơi là thác dasani gì gì đó mình ko nhớ. Trượt có máy ảnh bạn có thể lấy 30k/tấm. Xong đi bộ lên núi tới thác dambri. Có hẳn thang máy cho bạn đi lên đỉnh là về nơi cổng vô. Ở đây bạn cứ chơi hết 10 trò cho bõ tiền vé :))) nhưng chỉ đc chơi 1 lần Kdl này đẹp đã lắm. Sạch sẽ sang trọng từ wc trở đi :)). Mà đồ ăn qà tặng thì mắc-tất nhiên rồi. Nchung đi phượt xa làm chuyến đến đây cg vui nếu đi đoàn tập thể nè
-
Khu du lịch rộng, cảnh thì tuyệt, đi rất nhiều nhưng hình như vẫn không đủ thời gian để đi hết xung quanh. Đi xuống thác ngoài đi bộ theo bậc thang còn có máng trượt ở thác Đasara, và thang máy ở thác Dambri. Đi máng trượt không quá dốc nên không phải quá lo sợ, có chụp hình tự động trên đoạn máng trượt chất lượng tốt. Đồ ăn ở nhà hàng trong khu du lịch ngon vừa miệng, đặc biệt món rau trộn ở đây là ngon nhất trong chuyến đi 5 ngày của đoàn
-
Mình đến đây được người yêu dắt đi chơi cực thích luôn. Giá vé 150k nhưng bao đủ trò chơi và tham quan. Thác Dambri và Dasara đẹp lắm, lúc mình đi còn có mưa và 2 cái cầu vồng đẹp tuyệt luôn. Thức ăn và snack thì không rẻ nhưng được cái nhân viên vui vẻ và khung cảnh trong lành cùng sạch sẽ cực kỳ, ko có cảnh chen lấn này nọ. Trò máng trượt khá là hào hứng nè, trước máng của mình là máng của 1 cặp vc lớn tuổi nên đi hơi chậm nhưng cũng có dịp selfie và ngắm cảnh xung quanh.
-
Tha hồ chụp ảnh nhé! <3 Ở đây có rất nhiều góc chụp đẹp, nếu siêng và thích đi bộ thì cho mình một album ảnh "sống ảo" là không quá khó. Đa số cảnh có background màu xanh lá, nên các bạn mặc quần áo màu trắng, đỏ,.. sẽ phù hợp hơn.