Giới thiệu
- Địa chỉ: LangBiang, Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giờ mở cửa: -
- Giờ mở cửa: -
Vị trí
Đánh giá
-
-
Một cuộc chiến giữa nắng và mệt thấy mẹ. Vé vào cổng là 30 k/ người. Cũng bon chen trèo lên chổ chữ lang biang chụp được mấy ngàn tấm hình xong, định trèo lên xuống để cuốc bộ lên đỉnh nhưng chu choa mạ ơi từ cổng vô tới đỉnh những 8km, mà mướn xe lên xuống hết 120k nên thôi tiếp tục ở dưới chụp thêm vài ngàn tấm hình nữa. Ta nói muốn chen chân vô chụp được với cái chữ lang biang đâu phải dễ, đông nghẹt người là người, thế thôi lên chụp hình với ngựa cho lành. 🐴 trên đó toàn ngựa thôi, đâu đâu cũng gặp ngựa hết, ngựa đẹp có, ngựa xấu cũng có. Nhìn chung thì cảnh bao đẹp
-
Ngồi trên chiếc xe Jeep uốn lượn quanh những con dốc ngoặt ngoèo, chúng tôi đã chính phục đỉnh núi Langbiang với độ cao hơn 2000m so với mặt nước biển. Khí hậu se se lạnh thật dễ chịu. Phong cảnh lãng mạn chụp hình thì khỏi chê. Ngoài ra, nơi đây còn có bán những món như cơm lam, hột gà hầm thuốc bắc, thịt rừng nướng...cực ngon luôn. Sẽ nhớ mãi Langbiang trong lòng tôi!
-
Vé 30k người. Lên núi ngắm sương mù bằng xe xếp giá 60k. Quá đã. Ca cao đá trên đỉnh núi rất ngon. Cảnh đẹp. Thấy cả thành phố. Lung linh lun.
-
Tụi mình hên là đến đây vào buổi chiều sau 1 cơn mưa rào. Lên đỉnh núi bằng xe zip nên cảm giác uốn lượn quanh co khá ngợp. Gió lạnh, có ít sương mù nữa ^^ Lên đến nơi có chỗ ngồi ăn uống nghỉ ngơi, ngắm cảnh ko muốn về, y như tiên bồng :)) Có mây nắng chiếu xuống hồ nước đúng ảo diệu ^^ Nghe nói cuối năm lên sẽ lạnh và nhiều sương hơn. Có dịp sẽ ghé lại và ngắm cả bình minh lẫn hoàng hôn.
-
Một bầu không khí trong lành, cơm lam ở đây mình thấy ngon và thơm hơn ở Sapa , nhưng toilet vẫn chưa được ok lắm.