Giới thiệu
- Địa chỉ: Đèo Prenn, Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 200.000 ₫ - 500.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 200.000 ₫ - 500.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Phong cảnh thoáng mát có nhiều cây cối động vật, nhiều món ăn đặt sản ngon tuy nhiên giá khá đắt.
-
Đi thuyền ra đây đổi gió thư giản. Thích hợp nhóm bạn cấm trại dã ngoại. Đồ ăn đặc sản rừng, nên giá cao, phần ăn nhiều. Dĩa heo mọi nướng 450k cho 4 người ăn. Cơm chiên trứng, canh thịt, sà lách trộn đồng giá 100k. Treo nướng 500k cho 1 phần tư con. Nói chung tạm ổn
-
1 ly nước chanh 100k Đĩa cơm chiêng 200k 1 Đĩa trứng chiêng 50k Thật kinh khũng cho quán ăn này.
-
Hồi hè năm ngoái mình có đi lên đây du lịch với đám bạn, người ta luôn bảo Đà Lạt buồn lắm, nó là đúng nếu như đi một mình. Nhưng nếu có cả đám chiến hữu đi cùng thì chắc chắn dù cỡ nào cũng không thể buồn được. Cảnh ở đây siêu siêu đẹp luôn, hồ nhìn thoáng và siêu đã, bọn mình chỉ đi qua đây và dừng lại chụp hình chứ không có vào quán nào gần đấy để thưởng thức đồ ăn hay nghỉ dưỡng lại. Nói chung là lần nào đến Đà Lạt cũng ráng ghé qua một lần vì nó luôn khiến mình cảm thấy thanh thản.
-
Hồi tháng 3 mình với gia đình có đến đây tham quan và mình rất là bức xúc với cách phục vụ ở đây. Mình có lời khuyên cho những bạn mới tới đây lần đầu nên cẩn thận với những người phục vụ ở đây. Đồ ăn thì mắc nhưng cách phục vụ lại rất tệ. Còn những trò chơi ở đây thì k nên chơi, đỡ tốn tiền vô ích, nhất là cái trò câu cá. Nếu các bạn muốn qua đây thì tham quan đảo thì được chứ đừng ăn uống ở đây. Khỏi phải chuốc bực tức vào người.