Giới thiệu
- Địa chỉ: Trúc Lâm Yên Tử, Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giờ mở cửa: -
- Giờ mở cửa: -
Vị trí
Đánh giá
-
-
Sau khi vào Trúc Lâm Yên Tử bọn mình thẳng tiến đến địa điểm tiếp theo, như đã xem từ trước khi đi thì chúng mình đi qua hồ Tuyền Lâm, đến đây tầm gần trưa nắng đẹp, gió mát rượi, mình không đi tàu vào thăm thú mà chỉ đi qua ngắm cảnh và chụp lại ảnh thôi. Cảnh hồ thoáng rộng phóng tầm mắt luôn, nhìn xung quanh thấy toàn thông là thông xanh mướt mắt, có rất đông các bạn chụp ảnh ở đây nữa, Đà Lạt đúng là chỗ nào cũng để chụp ảnh ấy chứ =)))
-
Trên đường đến thác Datala nhóm tụi mình tranh thủ check in Hồ Tuyền Lâm. Cảm nhận đầu tiên khung cảnh ở đây thật yên bình, mặt hồ nước lăn tăn những gợn sóng, bầu trời thì trong xanh, gió mát nhẹ. Nghe nói hồ cũng khá sâu và sức chứa cũng lớn. Ở đây cũng có các hoạt động dịch vụ vui chơi giải trí và ăn uống. Đường bờ hồ cũng khá dài, chạy một vòng quanh hồ cũng khá thích. Do chỉ ghé để check in cho biết và chụp choẹt một mớ ảnh về sống ảo nên tụi mình không khám phá gì nhiều nhưng nghe nói chổ này còn nhiều cảnh đẹp nữa. Có dịp quay lại Đà Lạt sẽ đến đây khám phá nhiều hơn.
-
Đi ngang dừng xe xuống chụp chẹt thôi. Cơ mà hồ nước xanh trong đẹp quá trời. Đường đi cũng không quá khó, mình chỉ bị chỉ đi vòng vòng vì google chết bầm thôi :)). Chịu khó search tìm quán cafe ngay hồ rồi ngồi lại nhâm nhi. Mát lắm luôn.
-
Chỗ này view chụp hình rất rất đẹp, nhìn ra hồ rộng lớn rồi còn hướng ra núi nữa. Phong cảnh rất hữu tình. Ở đây có bán bánh tráng trộn 15k nhưng k ngon, khách du lịch xả rác rất nhiều luôn :( Đc mỗi cái nhà kia lên hình đẹp biết bao
-
Chạy qua suối vàng suối bạc, làng cù lần, ma rừng lữ quán r mới ghé đây. Hồ lớn, có núi có mây 1 góc cũng khá đẹp. Nhưng 2 bên đuờng thì nhìn buồn thiu, cỏ cây loe ngoe. Hỏi thuê kayak thì ng dân nói là phải thuê cano sang đảo mới có. Chi phí cũng khá cao. 3,4 trăm gì đó