Giới thiệu
- Địa chỉ: Chợ Đà Lạt, Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 5.000 ₫ - 500.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 5.000 ₫ - 500.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chợ Đà Lạt buổi sáng thì mọi người sẽ gọi với tên gọi đó . Khi về đêm mọi người sẽ gọi là chợ đêm Đà Lạt :3 . Ở đây là trung tâm mua bán chính của Đà Lạt bạn có thể đến đây vào buổi sáng và đi lên lầu sẽ có tầng ăn uống riêng . Vào buổi tối thì vào cuối tuần sẽ có phố đi bộ họ bày bán các mặt hàng bán khắp chợ từ hàng ăn , hàng nước uống , quà lưu niệm , quần áo , túi , bla...bla... Khi đi chợ bạn muốn mua mặt hàng gì bạn nên dò hỏi giá kĩ nếu không muốn bị 'chém' quá tay . Tối ở chợ đêm nhất là thứ 7 chủ nhật có phố đi bộ không có xe ra vào thì bạn nhìn từ trên bậc thang xuống bạn sẽ thấy 1 khung cảnh rất đẹp
-
Buổi sáng chính là đi lội chợ Đa Lạt ban ngày sẽ có nhiều thứ để mua lắm Vì xứ lạnh nên ở đây hoa cực nhiều, everywhere là hoa & trái cây Ở đây hàng đồ lạnh 1 khu, mẫu mã rất đã đang & nói giá cũng thách dữ dội lắm 😅😅😅😅 Về khu chợ đồ ăn, mứt các loại, tầm 10k trở lên đến tầm 50k đổ lại nên tha hồ mua về làm quà Quả bơ & dâu tây dâu tằm trần ngập luôn Mà thích nhất là vừa to vừa mong chín, giá cũng 3,4 loại tuy thuộc vào chất lượng Hoa cũng nhiều vô kể, nhất là sen đá rẻ vô cùng, 10k/ chậu nhỏ nhắn 💙 💚 💛 💜 Và kiếm được quán Bún bò Huế ngon vô cùng, sợi bún rất to nấu đúng kiểu người Huế luôn mà chỉ 20k/ tô Rất thích & hẹn 1 ngày khác gặp lại
-
Đến Đà Lạt là phải đi chợ Đà Lạt. Thật choáng ngợp với dòng người đông nghẹt nơi đây. Người người tấp nập ghé vào các gian hàng. Tôi cũng chen chân vào các gian hàng để lựa cho gia đình những chiếc áo len và khăn choàng. Ngoài ra, còn có các cửa hàng đặc sản Đà Lạt, khu ăn vặt. Chúng tôi cũng thưởng thức món miến gà nơi đây, tuy nhiên mọi người nên thận trọng về vấn đề bao tử. Ngoài ra, điều đặc biệt là những món quà lưu niệm rất bắt mắt. Hãy 1 lần đến với Đà Lạt để được trải nghiệm.
-
Ngoài chợ thì cũng nhiều món ăn vặt, mà món mình thích nhất là bánh tráng nướng, rồi khoai nướng... 1 cái tầm 20k, ăn nhiều đồ ăn hay phô mai thì thêm 5k.
-
Mình lên đà lạt thì ngày nào cũng ra chợ hết trơn chủ yếu để ăn 😆 Gì đâu quá trời món có bạn tráng, ốc, đồ nướng , sữa đậu nành ỳ xèo. Ngoài đồ ăn còn có rất nhiều quầy bán đồ len nè, mứt nè tha hồ mà ăn với mua đồ. Đêm đà lạt siêu đông luôn đúng nhộn nhịp. Kinh nghiệm khi ăn gì thì nên hỏi giá trước để khỏi bị chém mà đợt mình đi thức ăn giá siêu bình thường luôn ngon bổ rẻ siêu thích. Các chỗ bán đồ len thì nên trả giá chút nha các bạn. 😬