Giới thiệu
- Địa chỉ: Bắc đảo, Cách Dương Đông khoảng 40km, Phú Quốc, Kiên Giang
- Giờ mở cửa: -
- Giờ mở cửa: -
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trên đường đi Mũi Gành Dầu mình có ghé đây và chụp được những tấm hình rất ưng ý. Bác chủ vườn chỉ dẫn tận tình, mình đã thu hoạch được thêm rất nhiều kiến thức hay ho về hồ tiêu Phú Quốc. Vườn tiêu xanh mát, tại vườn còn có thể mua tiêu ngào đường về kho thịt, tiêu đỏ, muối tiêu,...làm quà. Tiêu tại vườn thì khỏi lo chất lượng luôn nha:))
-
Từ trước đến giờ mình mới biết ăn tiêu tươi, đặc biệt là tiêu chín, cay nồng...thơm lừng... Vườn tiêu một màu xanh mướt đẹp ơi là đẹp.
-
Không biết chỗ mình tới có phải là vườn tiêu phú quốc không, thấy treo cái bảng tiêu Minh Nghĩa. Cũng có vườn tiêu rộng lắm, đi sâu hun hút vào bên trong nhưng bọn mình chỉ dạo vòng vòng bên ngoài thôi. Tiêu vừa được thu hoạch nên lúc bọn mình tới chỉ còn tiêu non trên cành. Tiêu phú quốc nghe nói ngon nổi tiếng, giá tiêu đen 1 bịch 280gr là 100k.
-
Chạy dài đoạn đường đi về hướng Bắc đảo, đường rộng nên cũng dễ đi, hai bên đường tập trung rất nhiều vườn tiêu, chủ yếu là phát triển theo hình thức hộ gia đình. Khu vực này nổi tiếng với tên gọi Vườn tiêu Khu Tượng. Mình đi ngang qua đây vào mùa này, các vườn tiêu đã thu hoạch xong, nên nhìn các trụ tiêu lá đã ươm ươm vàng. Có những vườn thu hoạch muộn, nên chạy ngang thấy trước nhà phơi đầy những hạt tiêu lốm đốm đen, lốm đốm đỏ (tiêu đỏ là hạt tiêu chín cây). Khu vực này mới là khu vực có sản lượng tiêu nhiều nhất ở Phú Quốc chứ không phải là khu vực Đông đảo (đường đi Hàm Ninh).
-
Kinh nghiệm của mình được chia sẻ từ người chị đã đi Phú Quốc trước đó, chị về và mua tặng mình hủ tiêu chín, chị khoe là tiêu đặc sản Phú Quốc. Cả nhà mình ăn ai cũng khen ngon, tiêu chắc hạt lắm. Kí tiêu chín khoảng 300k - 320k chất lượng thì xứng đáng đồng tiền. Lần này đi Phú Quốc chơi, mình chắc chắn sẽ ghé mua tiêu ở đây.