28-08-2024 14:59

Quần Đảo Nam Du

Quần Đảo Nam Du

Giới thiệu

- Địa chỉ: Ấp Củ Tròn, Xã An Sơn, Kiên Hải, Kiên Giang
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 1.000.000 ₫ - 1.500.000 ₫

Vị trí

Đánh giá

  • 8.0
    29-08-2018 06:50:40
    Lần đầu tiên đi Nam Du cảm giác thật khó wên. Được mãn nhãn khi ngắm biển cực đẹp, nước biển thì trong khỏi nỏi, người dân thân thiện, dễ thương Tuy nhiên cũng có 1 số chổ còn rác mà ng dân không chịu dọn dẫn đến mất hình tượng Thuê nhà nghỉ thì vô tình kết bạn với mấy bạn cùng chung thành phố và cùng nhau đi chơi, đi ăn chung luôn. Thích thật :) Tụi mình đi xe máy từ HCM đến Rạch Giá, xong gửi xe ở bến tàu 10k/đêm. Các bạn có đi xe thì nên gửi ở bến tàu chứ đem xe wa bên đảo thì đi ko bao nhiêu cả, mướn xecho rồi Còn đi tàu thì lúc đi mình đi tàu Super Dong và về thì đi tàu Ngọc Thành. Mình thấy nên đi Super Dong vì tàu này vừa rộng vs chất lượng cũng ổn hơn, ngoài ra có chổ đứng trên tàu lúc tàu di chuyển nữa Vé thì ai wên book vé về thì ra bến tàu hỏi, mà hết vè thì ra mấy wán cafe ở bến tàu hỏi chủ wán thì sẽ có Cò bán lại vé cho mấy bạn. Giá thì tất nhiên phải khác. Mà nhớ ra hỏi sớm
  • 9.0
    29-08-2018 06:50:40
    Đảo ngoài khơi, lại hút khách du lịch, 1 ngày ít nhất cũng hơn 2 chuyến tàu tốc hành ra vào. Lại quản lý khai thác kiểu VN chưa ra thể thống gì, nên dơ là chuyện bình thường ở bất kỳ đâu rồi, ở đây cũng chẳng hơn được bao nhiêu. Được cái đảo xa bờ, nước biển trong vắt luôn. Lại có nhiều cảnh đẹp nữa. Hải sản thì ăn ngập mặt giá cả cũng phải chăng, được cái tươi roi rói. Đồ ăn trên đảo chính thì cứ 1 nồi nước lẩu làm 3 4 món @@ ăn y hệt nhau. Ai bí quá thì ăn đại chứ ngon lành thì tạm tạm thôi.
  • 10
    29-08-2018 06:50:40
    Hãy đi một lần rồi mong muốn ao ước thôi thúc quay lại nơi đây. Quy tụ nhiều hòn đẹp, hoang sơ, trong vắt ngay bến cảng Nam Du cũng rất trong xanh, từ xa nhìn tới là thấy thích mắt lắm lắm rồi. hải sản bắt lên trong ngày độ tươi ngon k cần bàn cãi rồi nha giá tất nhiên rẻ hơn là ở đất liền rất nhiều rồi nhưng khi qá đông quán nơi đây làm hơi ẩu chưa chín cá.1 rau đây cực mắc nên ra đảo ăn hải sản đừng có ăn rau nhiều 2 dĩa vừa vừa 50k ý
  • 8.0
    29-08-2018 06:50:40
    CHỈ 1.3 TRIỆU ( trong đó đã bao gồm 420k tiền tàu cao tóc ra ND ) CHO MỘT TRÃI NGHIỆM NAM DU... KHÔNG PHẢI LO CHẠY GIẶC NHƯ ĐI TOUR CÁC BẠN NGHĨ Á...!!! Nam Du đi để trở về...!!! Trước đây tôi không thích đi tour tý nào ý vì đi tour bị gò bó thời gian làm j cũng như chạy giặc... nhưng lần nầy khác hẳn... tôi gọi cái tên nôm na là tour gia đình... vì được chăm sóc cẩn thận và đi đâu làm j tùy ý...!!! Chúng tôi chuẩn bị đầy đủ những nhu cầu thiết yếu cá nhân và xuất phát cần thơ từ 2h khuya. Do đi 15 người nên đã mướn xe để chủ động thời gian kịp chuyến tàu đi ND vào 6h sáng. Chúng tôi đến rạch giá trước hẹn một tiếng do bác tài cẩn thận... sợ trục trặc ko kip xuất tàu. Ở đây mọi người tranh thủ ăn uống nhẹ rồi nhận vé lên tàu superdong thẳng tiến về ND. Trên tàu chúng ta được 2h30 để ngủ nên tranh thủ nhá để có sức đi chơi.... các bạn lo ngủ chứ đừng ra khoan sau chụp hình vì chưa có đẹp đâu chụp hao pin... tý hết pin là nhảy đành đạch ý ko ai thền đâu... Đến ND lúc 8h30, ở đây, có người chờ sẵn mang xe cho chúng ta đèo nhau về nhà nghĩ. Ở đây còn hoang sơ nên nhà nghĩ chứ ko có khách sạn nha.... phòng 3 đến 4 người cũng có máy lạnh nệm đầy đủ. Có người phiền hà về vấn đề nầy vì mọi người cứ tưởng mình đang ở khu đất liền ý.... vẫn có phòng 2 người nhưng phải phụ thu thêm đôi lúc không có máy lạnh. Tắm rửa, ổn định chổ cũng tầm 10h cũng đến h cơm trưa buổi cơm thân mật đã chuẩn bị sẳn chỉ việc ra ăn và ă thôi. Lẩu cá bốp, cá xương xanh muối xả chiên và món mực xào dưa leo... bao ngon,no nhá... Ăn xong 12h nên vào nghĩ ngơi tý để 1h xuất phát dạo đảo lớn và tắm biển sống ảo đồ... Xuất hành vào lúc 1h.... đầy những trang phục rực rỡ và tinh thần hồ hỡi... 2 người 1 chiếc xe. Bắt đầu dạo vòng quanh đảo... một bên là biển, một bên là núi biển cũng xanh, núi cũng xanh và vàng của đá... ( nhớ lựa trang phục xanh và vàng để sống ảo để nó aỏ tung chảo nha cả nhà ). Trên đường mình cũng khuyên nếu ko bị bệnh tim thì nên leo lên dóc ân tình, bao thót, té đáy... ai ko run ko tính tiền... cũng nghe phong phanh lên dóc nầy 2 người iu nhau trao nhau nụ hôn thì họ sẽ bên nhau mãi mãi á... còn ai fa như tôi nhớ đem theo cái tô hứng nước bọt khi nhìn người khác hôn nha. Nói đùa chứ ở nơi đây có thể nhìn bao quát biển... nhắm mắt thả hồn và cho phép chúng ta mơ những giấy mơ mém có thật ý.... Xong, xuống dóc cũng hấp dẫn vì vừa xuống vừa đạp thắng.... chạy bon bon... như ma lon... coi chừng khóc nếu ai mít ước nhá. Dạo quanh hết con đường thì mọi người quay lại bãi Mến để tấm. Bãi biển đẹp, hiền hòa có thể cho bé nhỏ tung tăng được. Ở đây chắt chắn thánh sống ảo như tôi đua nhau bốp cò... nhằm bấm máy để ghi lại những khoảnh khắt cho con cháu xem... ai không tắm thì nhăm nhi bia bọt (ko có trong thực đơn của tour nên tự túc)... Tấm xong, chơi xong, nhậu cũng rai rai... cũng tầm 4h chiều nên chuẩn bị về ăn buổi cơm chuẩn bị sẳn. Lẩu ngọt chả cá, cá xương xanh nướng giấy bạc, sò nướng, mực nướng, ghẹ hấp và món trái cây lai set.... nhóm mình ko biết sao ăn còn còn dư quá trời luôn... mồi cho mấy ông nhậu tới khuya cũng còn. Một số bạn muốn thêm món nên đi chợ mua về gửi ông chủ nấu cho luôn... không săn tay áo vô trổ tài... hải sản đây tươi, rẽ... ăn thả ga nhá. Một số bạn ăn no nên sách đít đi dạo chơi, một số vào phòng chỉnh hình, một số thì nhâm nhi ca hát hò vì có 2cái âm ly mặt sức mà y e.... á. Xong ngày đầu tiên đầy thú vị và mọi người ai vào phòng nấy để yên giấc.... nói yên giấc chứ điện cúp tắc liên tục do ở đây tất cả cư dân sử dụng điện từ máy phát chung nên cúp tắt là bình thường nên mọi người đừng ngạt nhiên nhá.... vì đó là trãi nghiệm ND và cũng là đề tài tài nổi trội của tờ báo " chuối cả nảy" vào sáng mai. Ngủ thì ngủ mà ai sống ảo nên chú ý... bình minh trên đảo trong lành mát mẻ nên tranh thủ thức sớm đón bình minh nha.... ai có cặp thì leo lên đèo lựa hòn đá nào tròn tròn dựa vai nhau và mơ về ngôi nhà chung dưới ánh mặt trời đỏ rực, còn ai fa như tôi nhớ đem cái tô.... hĩu rồi he. Lãng mạng ấm ấp j thì 6h cũng phải lết sát về ăn sáng với món bún chả cá, nuôi, bánh canh...tùy thích... có người nấu ăn còn j bằng đúng ko. Ăn xong mọi người gôm hết hành lý leo lên du thuyền tiêu chuẩn ngàn sao của VN. Vì chơi xong tàu xe đưa ta ra bến để về rạch giá chuyến 3h luôn. Vì chuyến đi của mình là 2ngày 1đêm ý. Do thích sự riêng tư, thích đi đâu làm j ko bị gò bó với nhóm khác nên nhóm quyết định mướn tàu riêng đi chơi chỉ cần phụ thu 700k với nhóm 11 người như mình. Còn đi 20người trở lên ko cần phụ thu luôn ý. Mình cũng khuyên nên vậy vì khỏi sợ đồ đạt bị thất lạc lupu.... Chúng tôi chọn đi câu cá, bắt nhum, lặn ngắm săn hô... sự trãi nhiệm nên có khi đến nơi đây... Cá rất dễ câu thả xuống là dính nên nam nữ j cũng mần được.... còn ai thích ngắm săn hô thì bay xuống, ai muốn bắt nhum thì lội theo chủ tàu.... túm lại nên mần hết ko nên bỏ qua... Cái cảm giác mới câu lên chiên ăn liền nó ngọt ngay luôn... đã đã với lon bia đem theo nhá.... Mấy thánh sống ảo cũng tha hồ chụp nha.... lựa góc lừa tình zô... bảo đảm ảo như thằng giữ xe như mình mà chụp ra cũng ổn đấy chứ.... Ai cũng thõa sức đam mê... rồi tàu sẽ cặp hòn mấu. Ở đây là bãi biển đẹp nhất... tha hồ mà thả hồn sung sướng. Buổi cơm hòn Mấu cũng được chuẩn bị: Lẩu chua, cá chiên xốt cà, cá mú kho tiêu, nhum nướng mở hành, cá nướng.... mấy món ăn được tạo ra từ thành quả của việc săn bắt hái lượm.... bao ấm áp gia đình. Chủ tàu có gợi ý đi mấy hòn khác nhưng chúng tôi nghĩ cũng vậy á nên ở đây chụp ảnh nghĩ ngơi và chuẩn bị quây vê tàu thưởng thức món cháo nhum cực kỳ ngon luôn...ai ăn no cũng nên húp vài muỗng nha...ko là tiếc lấm ý. Trên đường về bến tàu ai cũng ăn mặt chỉnh tề nhớ tạm biệt ND bằng một ánh mắt thả hồn xa xâm nơi chân trời và hẹn một ngày trở lại nhá... Rời ND với đuôi tàu bọt tung trắng xóa... cùng với nhiệt quyết cho những công việc tương lai... một trãi nhiệm nên có sau những ngày làm việc căng thẳng... đáng mà rẽ cho nó ấy chứ... ------------------------------------------------------- Muốn được như mình ko... Đt: 0898692817 Hải Âu con của biển
  • 9.0
    29-08-2018 06:50:40
    Đã nghe tiếng tăm quần đảo Nam du lâu rùi mà mãi mới có dịp ghé chơi cùng với mấy đứa bạn thân. Chúng tôi xuất phát từ Saigon lúc 10h tối tại bến xe miền tây. Xe Phương Trang đi đến bến xe Rạch Giá lúc 5h sáng. Sau đó xe trung chuyển đưa ra bến tàu Rạch Giá và mua vé tàu cao tốc ra đảo Nam Du. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ ngồi tàu cuối cùng cũng được đặt chân lên đảo lớn Nam Du. Cảm giác rất phần khích vì được ra xa ngoài biển khơi. tiếp đó chúng tôi được anh Bảy đón về nhà ảnh ở Hòn Dầu. Wow khung cảnh khi vừa thấy Hòn Dầu rất tuyệt. Chúng tôi cứ ngỡ như mình vừa lạc vào chốn thần tiên. Hòn Dầu hiện ra với bãi biển trong xanh, hàng dừa chạy dài suốt đảo. Anh Bảy cho thuyền chạy vòng quanh Hòn Dầu từ bờ Tây sang bờ Đông của Hòn Dầu. Không ngờ bên bờ Đông lại là một bãi tắm đẹp với cát trắng mịn. Chúng tôi từ xa khi chưa cập bờ đã nhảy xuống biển tắm vì quá phấn khích muốn được nhảy ùm xuống biển xanh mát và đẹp như vậy. Tối đến tôi và mấy đứa bạn thân ngồi quanh bếp than nướng mực và luộc ghẹ, lai rai vài lon bia đến đêm khuya rùi chìm vào giấc ngủ. Quá tuyệt vời. Sẽ quay lại nơi đây khi mọi người sắp xếp được thời gian công việc của mình.

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan