Giới thiệu
- Địa chỉ: Phía Nam Đảo Phú Quốc, Phú Quốc, Kiên Giang
- Giờ mở cửa: -
- Giờ mở cửa: -
Vị trí
Đánh giá
-
-
Xin cam kết những pic ảnh bên dưới không hề có sự can thiệp của photoshop và máy chụp cũng là máy cùi! Và thời gian mà chúng tôi đưa khách đến đây cũng là thời điểm mà miền Trung và cả nước đang xôn xao với cơn bão số 10 Cano đưa chúng tôi "vào cùng mưa gió", rồi chưa đầy 30 phút trời nắng lên, Phú Quốc trong xanh đến lạ lùng, chúng tôi được tham quan qua hòn Móng Tay, hòn Mây Rút, hòn Gầm Ghì... Chụp những pic ảnh thật tuyệt, ăn những món ăn thật ngon! LaVita và khách, kỉ niệm tham quan Phú Quốc mãi không quên!
-
Mình cùng khách đến tham gia chương tình câu cá lặn ngắm san hô ở quần đảo An Thới nhân dịp nghỉ lễ 30/4. Vì lễ nên khách đông lắm, lại thêm sáng hôm đó trời mưa nên phải đi bộ một đoạn qua chợ mới lên tàu được. Khách ổn định chỗ ngồi trên tàu, mặc áo phao vào cho an toàn rồi tàu bắt đầu ra khơi, tàu ghé bè hải sản cho mọi người ai muốn mua gì thì mua, có rất nhiều hải sản ở đây: ghẹ, biên mai, tôm tích, mực...con nào con nấy tươi rói, cảm giác thú vị vô cùng, khi chạy ra xa, mưa cũng tạnh vừa lúc nắng lên, mọi người buông câu...câu được rất nhiều cá, có người câu được cả cả mú, to gần nửa kí. Được ngày thời tiết ưu đãi nên cá nhiều, mọi người ai cũng hứng khởi. Câu xong còn được tắm biển, ngắm san hô...san hô ở đây đẹp nhưng không bằng ở Nha Trang, nhưng nước biển thì đẹp hơn bất kì vùng biển nào, màu xanh ngọc bích nhìn không thể nào cưỡng lại được, chỉ muốn nhảy xuống thôi. Người lớn, trẻ con...ai cũng hào hứng. Một chuyến đi thú vị và ý nghĩa.