Giới thiệu
- Địa chỉ: Tỉnh Lộ 46, Phú Quốc, Kiên Giang
- Giờ mở cửa: -
- Giờ mở cửa: -
Vị trí
Đánh giá
-
-
Địa ngục chốn trần gian, nơi giam cầm biết bao nhiêu chiến sĩ cách mạng yêu nước trong thời chiến tranh. Trước khi đến đây, có người tin, có người không tin, sau khi đến đây, chứng kiến những mô hình phục dựng lại, có những người cứng lòng vẫn chưa tin tất cả những gì ở đây đã từng xảy ra, từng tồn tại trong cái khái niệm "lịch sử". Đến khi xem những đoạn tư liệu, những hình ảnh, sách vở, được tận mắt nhìn nhân chứng sống Nguyễn Nhiết Ngu bước đi khó nhọc trong đoạn phim tư liệu, cùng với những hài cốt nằm lại nơi nghĩa trang liệt sĩ quả thật không tin cũng phải tin. Nhiều người thốt lên thản thốt "sao mà ác quá vậy?". Ờ, chiến tranh mà, không ác sao gọi là chiến tranh được chứ!
-
Đây là điểm đến hầu như ai cũng nên tham quan khi đến Phú Quốc. Nơi đây là nơi giam giữ các tù binh chính trị trong chiến tranh. Bên ngoài là hàng rào kèm gai mấy lơp, chỉ nhìn thôi đã thấy sợ, vậy mà ko biết sao các chiến sĩ của ta vẫn có thể trốn thoát được địa ngục này, đúng là điều thần kỳ. Bên trong là các dãy nhà ghi lại cảnh tra tấn tù nhân. Phía sau có căn hầm chui mà nghe nói được đào bằng chiếc muỗng ăn cơm của các chiến sĩ. Tới đây tự nhiên cảm xúc dâng trào
-
Đây là 1 trong những điểm du lịch nên đến khi tới Phú Quốc. Tới đây tụi mình được hướng dẫn viên thuyết minh về lịch sử cũng như những sự kiện xảy ra tại đây. Tới đây điều đầu tiên là các bạn nên thấp nhan tại đền thờ ở trung tâm, sau đó thì đi tham quan nhà tù. Ở đây được dựng các tượng để tái hiện lại những cách tra tấn tù binh thời xưa, nhìn thật sự rất xúc động. Có cái đường hấm phía sau ai thích khám phá thì đi thử, nghe nói được đào bằng những chiếc muỗng ăn cơm của các chiến sĩ thời xưa.
-
Địa điểm phải đến của tôi.tuy chỉ là những mô hình phục dựng lại nhưng chỉ xem và đọc thôi cũng đủ thấy rùng mình rồi. Đi về để thấy biết ơn cha anh và yêu cuộc sống bạn nhé.
-
Chán! Trước khi mình đến đây, mình rất hi vọng đây là chổ cho mình được nhiều khiến thức thông qua những mô hình để tái dựng lại. Lúc mình đến thì mô hình đang dược mang đi để trùng tu lại nên không thấy gì nhiều cả. Mình ở đây khoảng 15 phút rồi đi Bãi Khem kế tiếp. Nhà tù sẽ đóng cửa từ 11 sáng đến 1 giờ chiều.