Giới thiệu
- Địa chỉ: Tỉnh Lộ 47, X. Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang
- Giờ mở cửa: -
- Giờ mở cửa: -
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cứ nghĩ làng chài là nhà vách rồi thuyền thúng rồi nào là cá khô đầy nhóc phơi trước nhà nhưng so với trí tưởng tưởng của mình thì cư dân ở đây có vẻ khá giả nhờ vào nguồn thu nhập của khách du lịch dạo gần đây. Đi cuối con đường TL47 ngang qua chợ Hàm Ninh là đến bến cảng Hàm Ninh. Đây là 1 con đường nhựa độc kéo dài ra biển cho các thuyền neo đậu vận chuyển hải sản đem vào chợ bán. Lúc mình đi còn có thể thấy tận đáy nhưng bây giờ quán ăn mọc nhiều rồi nên bạn mình nói bây giờ hơi dơ tí. Điểm (+): Thăm thú cùng ngư dân, chụp hình con đường dẫn ra biển, mua hải sản (giá khá đắt), quà lưu niệm, quán ăn view biển đầy đủ. Điểm (-): Đường vô hơi xấu, mưa là dơ, bán hàng nói thách, do con đường nhỏ nên chụp hình sống ảo phải nép vào nhé.
-
. Mình vẫn đang ở Phú Quốc và hôm nay mình mún chia sẻ cái ngu của mình cho mọi người cảnh giác. . Gia đình mình có chuyến đi 5 ngày tại PQ và hiện tại vẫn chưa về. Lần đầu tiên ghé làng chài Hàm Ninh mình cũng mua hải sản trên chợ tại cửa hàng Bé Ba đối diện cửa hàng Biển Xanh. Là cái cửa tiêm kế cuối bên tay phải ngay chỗ cầu tàu đi xuống bè ( và là cái sạp thứ 2 bên tay trái nếu tính từ phía dưới bè đi lên). . Lần đầu có mẹ mình đi cùng để mua hải sản tại chỗ này thì ghẹ 200k, tôm tít 350k, sò tộ 100k và chị bán hàng nói mình mua rồi mang lên bè nhờ người ta chế biến vì chị ấy không có nấu giùm. Tôm tít ngon, thịt chắc, con to. Lúc mình xách đi ra bè tôm búng tanh tách và mình bị đâm lủng chân chảy máu...hikhik... Ghẹ 200k nhưng 1kg khoảng 10 con. Nhỏ quá nên ăn cũng hơi nản nhưng thịt chắc và ngọt. . Lần thứ 2 mình tới làng chài Hàm Ninh ( mẹ mình đã về Sài Gòn trước nên không có đi cùng ) thì lại mua ghẹ ở chỗ khác con bự hơn (ghẹ mặt trăng) 250k/kg. Tôm tít vẫn 350k nhưng tôm hơi nhỏ và nó vẫn còn nhiệt tình búng thân chạy trốn khi bị lấy rổ vớt. Cả nhà mình lại ghé lại cái bè ăn lúc đầu là bè Bé Ghẹ. Phục vụ nhiệt tình, xin gì cũng cho, thậm chí tụi mình mang theo nước ngọt đi uống (ở quán không bán Sting màu vàng) cũng vui vẻ mang ly, cho đá, ống hút. Mọi người rất nhiệt tình. Món cháo hào ở quán này rất ngon, hào rất nhiều, ăn đã ghiền. . Phí chế biến mình ăn là tôm tít cháy tỏi 70k/kg, ghẹ luộc 30k/kg. Khi ăn gần xong thì thấy anh nhân viên đang vùi đầu sửa điện, đấu dây mà sửa hoài cũng không xong (từ lúc nhà mình vô đã thấy ảnh sửa rồi) cứ gỡ ra rồi gắn rồi quấn băng keo miết mà đèn nó hok có sáng. Anh trai mình thấy tội quá nên nói nếu không ngại thì để ảnh sửa cho. Tụi mình đề cử nhiệt tình luôn. Thợ điện thành phố đó chị chủ, để ảnh làm cho lẹ... . Ăn xong còn chưa đã thèm mà anh trai mình thì vẫn đang sửa điện nên quyết định đi mua tôm tít ăn nữa. Lần này mình lại ghé lại chỗ bán hải sản mua lần đầu tiên là cửa hàng Bé Ba. Tôm của chị ấy rất to, có tới vài chậu lận. Do lần trước mua được tôm ngon nên mình cũng không để ý. Để mặc chị ấy lựa và mua luôn 2kg (cái ngu của mình ở đây là nghĩ ai cũng tốt và thật thà). Lần này thì chị ấy lại hỏi mình có muốn cháy tỏi hok thì chỉ làm luôn cho chứ trên bè nó hok biết làm và làm không ngon như của chỉ. Lần trước mình ghé lúc khoảng 14h chỉ thấy có mình chị trong cửa hàng còn lần này hơn 16h bên trong ngồi rất nhiều anh nhiều chị. Mình nói không cần nên trả tiền quay về bè. . Trên đường ra lại bè còn chưa đi tới chỗ bà cụ bán nghêu dưới nước thì mình thấy khác khác vì lần này mình xách bịch tôm mà nó im re hà. Dừng lại mở ra coi lại thì thấy toàn tôm đã đơ người không động đậy. Những con động đậy được thì lại bé xíu. Thế là mình lại ôm theo đứa con gái nhỏ 3 tuổi chạy lại nói chuyện với chị ấy. Chị ấy cũng thừa nhận là mình mới mua cái sột chưa đầy 3 phút nhưng tôm đã bỏ bọc lên cạn nên không chịu trách nhiệm. Mình nói là giờ mình trả lại những con khỏe mạnh cho chị mình chấp nhận lấy tôm đã đơ người nhưng chỉ lấy 1kg thôi. Thế là chị ta cầm 1 con tôm lên ném xuống đất và hét vô mặt mình là mua rồi không cho trả. Tôm cân bỏ bọc rồi thì không chịu trách nhiệm. Chị ấy cứ nhất quyết là tôm còn sống nhưng mà nó có động đậy gì nữa đâu. Thả xuống nước mà nó còn không ngo nghoe được cái râu nữa mà. Còn nhất quyết nói giờ đưa cho chị ấy cháy tỏi coi có thịt không??? Mình nói thịt thì chắc chắn có nhưng mà có tươi hay không lẽ nào nhìn không biết sao??? Sau đó thì mấy anh mấy chị trong quán tụ lại. Nói tôm lên cạn rồi thì làm sao mà sống. 3 phút thôi là chết rồi. 1 đám người bu vô. Mình nói chị ấy tại sao buôn bán mà không có đạo đức chút nào hết vậy. Chị ấy nói với mình đó giờ bán buôn vậy đó. Giờ muốn sao? Mình chỉ đi có 1 mình và còn có thêm con gái nhỏ nên mình chỉ nói là sẽ quăng lên mạng để mọi người cạch mặt cái tiệm này ra và bế con gái quay về bè. . Tức nhưng cũng chỉ có thể trách mình ngu mà thôi. . Mấy ngày qua ở Phú Quốc cả gia đình mình đều book tour và đi theo đoàn. Chỉ có hải sản là tự đi làng chài Hàm Ninh ăn mà lần này lại là lần thứ 2 nên cũng không quá cảnh giác. . Lúc ăn xong quay về mình đi chung với cả nhà đi ngang qua cửa tiệm của chị ấy (Là cửa hàng thứ 2 bên tay trái nếu đi từ dưới bè lên. Nếu đi xuống bè thì sẽ nằm bên tay phải - đối diện với cửa hàng Biển xanh và sẽ là cửa hàng kế cuối ). Lúc cả nhà mình đi ngang qua tiệm của chị ấy thì mình bế con gái nên không chụp hình được còn mọi người trong nhà mình thì nói bỏ đi nên chẳng ai chịu chụp hình. Cháu gái mình bảo lúc đi ngang qua mấy người đó cứ lườm mình miết nên nó mún chụp hình giúp mình mà cũng không dám. . Đây là do lỗi của mình nên chỉ muốn kể ra để mọi người cảnh giác thôi. Chúng ta không cần có tâm hại người nhưng nhất định phải có tâm đề phòng người. Dù đôi lúc nó có làm ta hơi vô cảm nhưng vẫn đỡ hơn là bị lừa còn phải tự nhận mình ngu ạh...
-
2 vợ chồng rong ruổi trên xe máy và ghé qua làng chài ăn trưa ^^. Tới làng chài gửi xe 10k, rồi đi bộ ra cầu cảng. Một con đường nhựa kéo dài từ bờ ra giữa biển cho các thuyền neo đậu và là con đường cho du khách đi đến các nhà chài thưởng thức hải sản. Chị chủ quán nhà bè số 2 nhiệt tình quá, đi theo mình từ đầu cầu và giới thiệu vào thuyền chị ăn nghe nên 2 vợ chồng mình vào luôn ^^ Hải sản mình được chọn lựa rồi chế biến trực tiếp trên ghe thuyền nên đảm bảo tươi ngon, mực 350k/kg, tôm, tôm tích 350-450k/kg, ghẹ loại 1 450k/kg... Có thể hấp, rang me, xào cháy tỏi thơm lừng =)) Ở đây rất hay có các bé đi bán sao biển, mình nói ko mua, các bé liền nói tặng cô này :) Do ngại nên chồng mình mua luôn 1 con 30k. Lúc sau gặp các bé khác lại giở chiêu y như vậy =)) mới biết bị lừa rồi ) Nói chung đây vẫn là khu ăn hải sản mình thấy rẻ nhất tại Phú Quốc =))
-
Thật sự khi viết review cho đến tận bây giờ mình vẫn còn thèm đâyyyy. Khi đến đây tụi mình chỉ ăn hai món là ghẹ và tôm tít thôi, ghẹ và tôm tít rất tươi nha, còn thơm mùi biển. Tụi mình ở PQ 3 ngày mà đến hai lần trong 2 ngày vì quá ngon là các bạn hiểu ùi hen. Bè mà tụi mình chọn ăn là bè cuối cùng ở làng chài luôn, đó là bè cuối cùng bên phía tay trái , mình không nhớ rõ là như ngọc hay Ngọc Như. Do là bè cuối cùng nên đi bộ có hơi mỏi chân nhưng bù lại bè được đóng rất chắc chắn ngồi không sợ bị lắc đâu nhé. Anh chị chủ rất dễ thương và có thể bớt giá một ít nếu bạn nhiệt tình. Nhưng theo mình thì bè này là rẻ nhất rồi vì đó là bè cuối cùng ở làng chài mà ^^
-
Ăn hải sản thì Hàm Ninh là số 1 rùi. Gửi xe ở nhà hàng Biển Xanh gì gì đấy 10k xong đi bộ ra cầu tàu. Cầu tàu dài mấy km lận đi mỏi giò luôn. Nếu đi sáng sớm còn có thể ra ngoài cùng của cầu tàu có mấy thuyền đánh bắt về, mình mua hải sản tươi rói dc nữa. Ở đây bè nào cũng như nhau nhưng mình thich Nhà bè Bé Ghẹ nhất, giá cả phải chăng nhưng hơi ít món. Mấy bé nhóc bán sao biển cũng rất dễ thương, có em tặng mình 1 con tại vì bán ế quá nên tặng mình lấy hên, mình tặng lại cho bé 2 quả quýt :))) Ở đây Tây đi tham quan nhiều nhưng mà nó ko ăn đâu, chj có mình là thích ăn thui.