Giới thiệu
- Địa chỉ: Hòn Sơn, Xã Lại Sơn, Kiên Hải, Kiên Giang
- Giờ mở cửa: -
- Giờ mở cửa: -
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình thấy Hòn sơn đẹp không thua gì nam du, nam du hợp với tuổi teen vì thích khám phá còn hòn Sơn phù hợp với gia đình nghỉ dưỡng hơn, đi tàu cao tốc ra hòn mất khoảng 1h30ph, mình xui ra ko mua được vé nên đi tàu chợ chạy 3h mới tới đảo,lên đảo đến nhà nghỉ nằm ngay chợ ăn cơm trưa do chị chủ chuẩn bị dùm luôn 60k 1phần 3 món ngon và nhiều cỡ 2 người ăn mới hết, nghỉ ngơi khoảng 3h đi mua hải sản ở trước cửa nhà nghỉ ghẹ có 60k 1kg tươi ngon cực kỳ, chạy đến Bãi Bàng nhờ cô chủ quán luộc bằng dừa tươi 15k 1trái cô làm nước chấm cho.mình luôn ( nước chấm muối ớt đảm bảo ăn sẽ nhớ hoài) , Ở Bãi Bàng có 2 nhà dân 1 chủ yếu bán nước uống, một nhà dân có 2 mẹ con nấu và chế biến hải sản do nhà bắt được, Phần nước chấm, chén đũa, dọn dẹp họ lo cho mình luôn. Rất tiện. Nếu đi nên đặt vé khứ hồi trước không thì hết vé.
-
Có dịp lại ghé đến Hòn Sơn Sáng sớm ngồi đợi đến khi tàu chạy Khi đến Hòn Sơn mưa rất to. Rất to nặng hạt Thuyền lắc lư. Sóng đánh rất manh Phải đi xe ôm vào nhà nghỉ. Nên quần áo đều ướt hết Nhận phòng xong ăn cơm . Rồi nằm ngủ. Vì trời còn mưa. Đến 14 h trời bắt đầu tạnh liền lấy xe đi tắm biển Nhìn biển rất hiền hòa trong xanh. Nhưng người dân nói biển động. Buồn thiệt.....cảnh đẹp thế này mà biển lại động
-
Đc nghe đồn đại dân gian thị phi là đẹp đã vắng Đi ời thất vọng quá chời (hoặc do xui) Không đặt vé tàu cao tốc trước nên đi tàu thường......mà gặp sóng xô bờ cát cũng đỡ......sóng đập luôn bờ cát muốn chết.......tường ko còn toàn mạng vào đất liền luôn =)))))) Ngoài đảo nước cũng không trong vắt lắm đc cái biển xanh mây trắng nắng vàng đẹp thoy..... Đảo cũng tương đối nhỏ nên mướn xe máy đi cho lẹ với tham quan được. Gọi là đảo ruồi vì xuống mấy khu mua hải sản toàn ruồi với hơi bị thối mùi xác chết @@ Người dân ở đây thân thiện với nhiệt tình lắm nên cứ hỏi là họ chỉ hết....... Trên đảo ko có vựa hải sản như ND nên việc tìm hải san tươi ăn hơi khó khăn, với cũng không thấy nhiều hải sản cho lắm........ phải như ND có 2 cái vựa đánh bắt lên là mua ăn luôn là thích hơn nhiều. Không khí trong lành thoáng mát, dịch vụ tương đối, giá cả phải chăng...đi 2 ngày 1 đêm ăn uống linh ta linh tinh tổng cộng cũng chỉ hết 300-400 1 người
-
Mình đi Hòn Sơn vào tháng 3 năm ngoái , lần đầu đi do không biết nên đi tàu thường giá 90k/ người còn đem xe ra cả 100k.Tàu thường đi không quy định bao nhiều người , có ghế thì ngồi.Không ghế lên mui tàu ngồi , lượng khách đông tưởng như đi vượt biên ấy.Mình khuyên bạn nào muốn đi nên đi cao tốc và mướn xe , vì đem xe ra đó chiếc xe yêu dấu bạn sẽ xót ( 1 do nước biến dính vô xe , 2 khiêng xe sẽ va chạm ) Đợt đó đi mình ở 2 ks : khách sạn Hồng Đào mình hài lòng do thời tiết tháng 3 nóng , được cái ks trồng xoài nhiều thêm vú sữa , khế rất to. Lưu ý : do nguồn điện chưa ổn nên bên hòn hay cúp điện. Hải sản giá rẻ : ghẹ đực 180k - 200k , mực ma 70-80k , nhum 30k/con , ốc 40k-50k Nếu đi tàu cao tốc đi 2 ngày là ok ùi , có cái đỉnh ma thiên lãnh do làm biếng nên mình chưa đi thử.Chỉ đi lòng vòng với đi lại thác , tiếc đi mùa nóng nên chả có miếng nước nào. Mong những điều trên giúp ít chuyến đi cho các bạn.
-
Hòn sơn đi 1 ngày là hết chỗ chơi rồi 😂😂 biển cực xanh luôn nhen, thích lắm, chụp hình đẹp, so deep, siêu ảo luôn, cơ mà mình không thích tắm biển nên đứng trên bờ leo đá chuph hình thôi, sợ ướt 😂😂😂 đi ra đảo ăn hảo sản nhưng ăn ở sao không trúng mùa gì hết, chỉ có ghẹ vs ốc thôi, mình ko thích ốc nên ăn dọng toàn ghẹ, mực cũng ko có, nhờ cô ở bãi bàng luộc giùm, khá rẻ nha, 2 chai nước ngọt, luộc ghẹ, đốt than nữa mà có 50k, được 1 bữa say ghẹ 😘