Giới thiệu
- Địa chỉ: Xã Bãi Thơm, Phú Quốc, Kiên Giang
- Giờ mở cửa: -
- Giờ mở cửa: -
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vượt một cung đường như thơ như mộng hơn 30 km từ Dương Đông đến Hòn Một, cung đường Bắc Dương Đông chìm mình trong mỹ cảnh núi rừng xanh ngắt, sau đó đi thêm khoảng 5km đường đất đỏ là đến Hòn Một. Ở đây có hai chiếc cầu gỗ, một chiếc nối từ bờ ra Hòn Một, chiếc còn lại nối từ bờ ra giữa khơi xa, được biết chiếc cầu này dùng để phục vụ cho kế hoạch mở quán ăn trên nhà bè ở ngoài xa. Chụp hình thì đẹp khỏi chê. Biển ở đây rất nông, kéo lưới hay mò nghêu thì khỏi chê. Nhưng ở đây vỏ ốc nhỏ hơi nhiều nên cẩn thận kẻo đứt chân. Nên mang theo giày đi nước để an toàn nhé. Bên trên hòn Một là một địa điểm lý tưởng để dã ngoại, tổ chức BBQ ăn uống... Ở đây không có thu phí tham quan hay bất cứ phí gì hết nhé.
-
Tham khảo các bài viết trên ivivu.com thấy người ta chụp hình ở Hòn Một đẹp quá trời quá đất. Mình tới đây rồi, nhưng vào mùa khô, chưa từng đi ra đây vào mùa mưa, vừa rồi có dịp ra đây vào mùa mưa, mà công nhận, nắng hay mưa thì Hòn Một vẫn đẹp như thế. Nói Hòn Một thì người ta có khi không biết đường chỉ đâu, bạn nên hỏi là đường ra bến tàu phà ở Đá Chồng, vì đường ra Hòn Một cũng là đường ra bến tàu phà luôn. Nhưng có một doạn đất đỏ kinh khủng lắm nhé, chạy xe không cẩn thận là tắm bùn đỏ ngay và luôn! Tới đây, đi cầu cây lắc lẻo men men đường biển ra Hòn Một, cảnh đẹp hoang sơ, dưới các tán cây um tùm xanh có lối đi, nhưng do đi ngay mùa mưa nên muỗi ơi là muỗi, con nào con nấy to như gà mái mẹ, đốt ngứa ơi là ngứa. Khuyên bạn khi đến đây nhớ bôi kem chống muỗi nha. Ở đây có quán ăn Thanh Dung, bạn có thể ra quán thuê võng nằm nghĩ trưa hoặc ăn uống, làm đồ ăn cũng ngon lắm.