Giới thiệu
- Địa chỉ: Mũi Dinh Cậu, TT. Đông Dương, Phú Quốc, Kiên Giang
- Giờ mở cửa: -
- Giờ mở cửa: -
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nhà mình có lên tham quan Dinh Cậu và Dinh Bà, thắp nhang cầu an năm mới, ngày Tết nên cũng đông dọc biển khu Dinh Cậu bán đồ ăn nhiều lắm, biển hơi dơ, có rác nữa nhưng mà không khí nhộn nhịp.
-
Những món ăn vặt dân dã mà gần gũi với các bạn trẻ và cả những vị khách du lịch gần xa, buổi chiều ghé thăm quan mũi Dinh Cậu hoặc tắm biển, ngắm hoàng hôn buông xuống rồi thưởng thức ly chè, ly nước mía, vài ba xiên chả... Thật là tuyệt vời. Thái độ phục vụ tận tình, dễ thương vì hầu hết họ là những người bản xứ hiền hòa mà gần gũi. Giá cả hơi bị cao: sâm bổ lượng 20k/ly, chả bò 10k/que, xúc xích 10k/que không biết có đánh thuế phí gì không mà cao thế!
-
Bãi Tắm Dinh Cậu có thể xem là bãi tắm nổi tiếng nhất ở Phú Quốc, được du khách quốc tế ca ngợi nhiều. Theo lời anh hướng dẫn người địa phương, Bãi Tắm Dinh Cậu đẹp nhất vào tầm tháng 6 đến tháng 10, lúc này mặc dù là mùa mưa nhưng hướng gió lại khuất nên sóng lặng và nước rất trong. Ở cuối bãi có mấy hòn đá chồng nối nhau nhô ra biển, chụp ảnh vô cùng đẹp. Trẻ con có thể chạy nhảy bắt cua ốc. Đến đây thuê 1 cái chòi lá có ghế nệm, đặt dưới bóng cây râm mát nữa mà nằm đọc sách hay ngắm biển thì tuyệt vời. Cảm giác tự do thư thái không thể tả, chẳng khác gì đang ở thiên đường hạ giới.
-
Buổi chiều thì ở đây là bãi tắm, còn buổi tối thì là điểm hẹn ăn vặt cho các món như chả viên chiên, xoài lắc, nước mía, các lại chè, hột vịt lộn, bắp nướng, bánh tráng nướng... Nhưng dạo gần đây nhìn vắng lắm, tại đa số người ta chuyển về bên chợ đêm mới rồi, mấy xe đẩy bán ở đây cũng bị dân phố dòm ngó lắm vì lấn chiếm lề đường bể bán nên người bán cũng nơm nớp lo sợ. Có bữa mình đang ngồi ăn, nghe cô kia hét to "nó tới ngen, nó tới ngen" rồi sau đó mọi người ầm ầm thu bàn ghế lại bê vào trong...sau khi "nó" đi thì lại bê ra! Về giá cả hơi bị "kinh dị" sâm bổ lượng mà bán 20k thì mắc quá. Bình thường mình ra chợ mua 1 bịch sâm bổ lương có 10k thôi.
-
Bãi tắm Dinh Cậu là bãi tắm nằm ngay trung tâm thị trấn Dương Đông nên buổi chiều có rất nhiều người tắm kể cả dân địa phương và khách du lịch. Nếu so với các bãi biển khác trên đảo thì bãi biển Dinh Cậu không đẹp bằng và hơi dơ do rác thải của các hoạt động ăn uống để lại, vì vậy mỗi người hãy tự nâng cao ý thức giữ gìn môi trường khi đến đấy nhé. Tuy nhiên bãi biển đẹp nhất từ tháng 11 - 4 dương lịch, đây là lúc biển êm nhất, nước trong nhất và ánh hoàng hôn cũng rực rỡ nhất. còn những tháng còn lại thì biển có sống to, nước đục và có rác trong nước biển. Xa xa là Dinh Cậu, nơi thờ tự linh thiêng, nhờ có Cậu mà những chuyến ra khơi đánh bắt được thuận buồm xuôi gió và trở về đầy ắp tôm cá. Từ trên Dinh Cậu bạn cũng có thể ngắm nhìn một góc Dương Đông. Buổi chiều và tối đây cũng là địa điểm được nhiều bạn trẻ lựa chọn ra đây uống nước mía và ăn chả chiên trong sự yên bình và mát mẻ của gió biển. Hãy trãi nghiệm khi bạn có dịp đến Phú Quốc nhé.