Giới thiệu
- Địa chỉ: Phía Tây Bắc Phú Quốc, Phú Quốc, Kiên Giang
- Giờ mở cửa: -
- Giờ mở cửa: -
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đi về hướng bắc đảo, xuyên qua rừng và chạy dọc bờ biển bạn sẽ đến đượng bãi Dài. Nếu bạn đang nghĩ chân ở thị trấn Dương Đông thì chạy xe qua đến bãi Dài sẽ gần như đi nửa đảo rồi đấy. Lời khuyên nếu bạn muốn đi Bãi Dài thì hãy dành một ngày để đi vì tại đây sẽ có nhiều điểm để khám phá: lặn ngắm san hô, xem làng chài, chạy xe xuyên rừng. Do mình đi vào buổi xế chiều nên cũng không kịp tắm biển tại đây! Thật là tiếc
-
Bãi biển hoang sơ, sạch sẽ, vắng người nên tắm biển thật thích, nhất là các bé. Thú vị hơn cả là cả nhà thuê tàu ra hòn đồi mồi lặn biển ngắm san hô. Một cảnh biển vô cùng tuyệt vời, từng rặng san hô với những hình thù lạ mắt, cá lội từng đàn nữa. Cả nhà có một ngày đi biển tuyệt vời khi đến bãi dài này.
-
Vì đang xây dựng Vinpearland nên đoạn đường vào Bãi Dài hơi khó đi và nhỏ hẹp. Bãi Dài sóng lớn nên rất ít người tắm. Dừng chân ở 1 nhà hàng gần đây và quyết định ko tắm biển, gọi món ăn rồi nằm nghe sóng biển thôi :) Gỏi cá trích rất ngon và dễ ăn chứ ko như mình nghĩ :) giá cả cũng hợp lý Tại đây bạn có thể thuê tàu ra Hòn Đồi Mồi tham quan luôn.
-
Một trong những bãi biển đẹp ở Phú Quốc, đánh giá là đẹp thua bãi ông Lang nhưng hơn bãi Thơm. Cảm giác trên đường đi chạy xe qua rừng thật là thích, vắng vẻ như thế giới này là của riêng mình vậy đó ^^. Lúc mình tới là vào buổi trưa, không có 1 bóng người nào luôn (hình như bãi biển này cũng khôngnhiều người biết đến cho lắm). Có 1 chú cún cute. Vì sợ đi về tối đường vắng nên thời gian mình ghé không được bao nhiêu và cũng chưa có dịp đi lặn biển ngắm san hô hơi tiếc xíu :(
-
Bãi biển đẹp và cát óng vàng mịn nhưng có một thắc mắc nhỏ, hình như hình ảnh đại diện của địa điểm Bãi Dài trên placevietnam.vn không phải là chụp ở đây, nếu như mình nhìn không nhầm thì là ở Bãi Sao rồi nhé. Bãi biển Bãi Dài của vài ba năm về trước thật thích hợp cho những chuyến đi dã ngoại vào cuối tuần hoặc các dịp nghỉ lễ,. Mình và cả công ty đến đây được một lần, lúc đó biển rất đẹp (dù đường có hơi khó đi), mọi người bày thức ăn chuẩn bị sẵn để chế biến, làm BBQ bãi biển, dưới các tán cây dương gió mát vi vu. Thật là tuyệt vời! Các bạn nhớ là đồ ăn thức uống phải chuẩn bị sẵn chứ trên này sẽ không có bán đâu nhé! Dạo gần đây từ khi Vinpearl xây dựng xong, một khu vực bãi biển đã được chưng dụng, chẳng biết có còn được đến đây như trước nữa hay không! Địa điểm này cũng thích hợp cho những pic ảnh dân dã chụp ngoại cảnh với những đồng cỏ úa màu, hàng dương xanh, bờ cát vàng...