Giới thiệu
- Địa chỉ: Xã Cam Bình, Cam Ranh, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: -
- Giờ mở cửa: -
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bình Hưng tuyệt đẹp. Nếu đi Bình Hưng đi tự túc thì ko thấy được hết vẻ đẹp được vì đa số các bãi phải đi cano. Nếu đi tour thì chọn dân đảo ko nên qua trung gian. Mình ngâm cứu kỹ , từng đi và chỉ thấy mỗi tour anh Xô trên đảo là đúng chính chủ , chất lượng và giá tốt nhất ở đây. nhà nghỉ, cano, nhà bè riêng của ảnh hết Nhóm mình đi 1.250k là anh đón luôn từ cây xăng yến sào Cam Ranh vào bãi Kinh để qua đảo luôn. được đi cả hang rái vườn nho ninh thuận. Anh Xô và chị Hương rấất nhiệt tình. chị hương nấấu ăn ngon www.facebook.com/xodaobinhhung số ảnh 01663.340.300
-
Nếu Bình Ba nổi tiếng từ khá lâu thì BÌnh Hưng là điểm đến được nhiều người biết đến trong 1 khoảng thời gian gần đây. Bình Hưng gần bờ chỉ qua đò khoảng 10p là tới nơi. đường đế bến đò cũng dễ đi và là 1 trong những cung đường tuyệt đẹp. Ngồi trên xe có thể nhìn thấy Bình Ba, Binh2 Tiên, bãi cát ở bến đò dài, trắng mịn thích hợp đế tắm biển. Đảo khá nhỏ. đa số nhà cửa tập trung ở cầu cảng. trên đảo cũng ít co bãi tắm đẹp như Bình Ba. Đa số khách ra đây là sẽ nua tour để đi tắm biển, lặn ngắm san hô ở những bãi gần đảo. Trên đảo có 2 điểm đáng nên đi là hải đăng và bãi trứng. 2 điểm này ko đi thì thật là tiếc lắm đó. Đẹp vô cùng. Gần đảo có những nhà bè của những chủ tour, món ăn miền biển cực kì ngon bổ, giá cả cũng ok. Thích nhất là không khí trong lành. êm đềm và người dân thì cực kì thân thiện. Chi phí ăn uống, nhà nghỉ cũng cực kỳ rẻ so với những chỗ khác. Thích hợp để đổi gió đấy mọi người.
-
Mình đi tour 3 ngày 3 đêm và được ở 1 ngày 1 đêm trên Đảo Bình Hưng. Và sau đây là review của mình. - Không gian: Bình Hưng đẹp lộng lẫy nha các bạn, có rất nhiều đảo nhỏ có bãi cho các bạn tắm nữa, lúc mình đi buổi chiều trời chuyển mưa nên chỉ đi được 2 đảo 😔, nhưng biển đều rất trong và đẹp, tha hồ sống ảo nhé 😂, thường bên cạnh sẽ có những bãi đá nữa, cũng đừng quên chụp hình nhé 😚. - Hotel: Vì là trên đảo nên các bạn phải chịu khó tí nhé, không được 3-4* đâu nhé, trên đảo đều là nhà dân cho thuê thành hotel thôi nên phục vụ, phòng ốc sẽ không được như trên đất liền nhé. - Đồ ăn: mình đi tour nên ăn hải sản ngập mặt nhé 😂. Tôm hum rất bự và ngon nhưng 1 ng/ 1-2 con thôi là được rồi đừng ăn nhiều quá. Các món khác như ốc nướng, cơm chiên và cháo ốc đều rất ngon, ăn xong muốn lết về không nổi 😂. Buổi trưa mình còn đi thử các món bán trên đảo như bánh căn (đa số chỉ bán buổi sáng nên các bạn tranh thủ canh giờ, mình mém bị hố không được ăn 😂), chè rong biển, bánh tầm và bánh tráng nướng chấm ruốc. Các món này đều RẤT RẺ và NGON nhé 😊. - Con người: những cô dì bán hàng trên đảo đều rất thật thà, dễ thương. Mình vừa ăn vừa hỏi chuyện cuộc sống như thế nào và được nghe các cô kể nhiệt tình luôn 😂. - Di chuyển: đi ăn, đi tắm biển đều di chuyển bằng tàu để ra đảo hoặc ăn giữa biển. Còn luac mình đi ngắm hải đăng và hòn trứng thì đi bằng xe điện. ( một lưu ý nhỏ cho các bạn đi hòn trứng là mang giày thoải mái, ăn sáng trước khi đi nhé, mình leo lên leo xuống xong là chỉ muốn nằm luôn thôi 😂). - Các hoạt động khác: Mình đi theo đoàn nên được đốt lửa trại buổi tối rất vui, còn có lặn ngắm san hô và chạy thử cano trên biển. + San hô: Lúc đầu mình cứ nghĩ ngắm san hô sẽ được trang bị từ đầu tới chân, sau đó chỉ cần nhảy xuống quẩy quẩy xem san hô thôi nhưng chỗ mình lặn chỉ phát cho 1 cái kính + 1 áo phao rồi tự nhảy xuống mà ngắm. Cảm giác không thích lắm do mình nín thở không được lâu + mặc áo phao rất khó điều khiển cơ thể 😔. Nhưng nói chung đó vẫn là một trải nghiệm mới với mình nên cảm thấy rất vui 😊. + Lái cano: Quá xá đã luôn các mẹ ạ 😂 mặc dù tay lái của con gái hơi yếu những khúc cua phải chậm chậm lại nhưng lần đầu tiên cầm lái phóng vèo vèo trên biển vòng vòng qua các đảo rất thích. Nhưng giá hơi chát nhé, 1 lần đi 2 ng, 1 vòng-100k, 2 vòng-200k. Dài dòng quá rồi 😂 Nói túm lại có cơ hội mình sẽ quay lại với trai của mình 😚. Và đi cả Bình Ba nữa 😊.
-
Hãy hưởng thụ cuộc sống theo cách của riêng bạn <3 <3 BÌNH HƯNG - BÌNH LẬP - BÌNH TIÊN Tổng thiệt hại cho chuyến đi 2N1Đ là 1triệu780 - Phương tiện di chuyển: Biên Hoà - Cam Ranh khứ hồi 380k ( Mình đi xe Phương Trang ). Khởi hành 22h - 5h sáng tới bến xe Cam Ranh ( Nhắm mắt vèo cái là tới ) ( Tours 1triệu4 đón tại bến xe Cam Ranh ) * Ngày 1: 5h sáng vừa đến bến xe Cam Ranh là được rước vào Bình Hưng ( Khoảng 17km ) Bằng xe 4 chỗ nha ( Hơi VIP ) - Ngồi tàu khoảng 10 phút là đến đảo Bình Hưng, nước ở đây trong veo có thể nhìn thấy đáy luôn ( Mới đến thôi đã thấy mê rồi ). Đặt chân tới đảo khoảng 6h, lên nhận phòng tại nhà nghỉ Bích Thảo - Nhà nghỉ có sân vườn nhìn mát cực, xoài có tận 3 cây đầy trái tha hồ chấm mắm đường, có võng dưới mỗi gốc cây xoài, cô chú chủ nhà nghỉ rất là thân thiện, vui tính và tận tình. - 7h sáng xuống cảng ăn bánh canh chả cá cùng một ly nước rong biển.Ăn xong lên đường xuất phát đi ngắm san hô tại Bãi Đình, xan hô đẹp mê ly, cá bơi tung tăng nằm ngay dưới chân, đeo kính lặn vào úp mặt xuống nước là thấy liền, nếu hên các bạn có thể bắt được con sao biển như mình ( Tha hồ mà selfie ). Lặn ngắm san hô đã đời, thuyền di chuyển sang bãi Cây Me tắm tiếp, nước trong veo có thể nhìn thấy những chú cá nhỏ, ốc nhỏ. - 10h30 về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, 11h30 đi ăn cơm trưa, ăn cơm tại nhà nghỉ luôn. THỰC ĐƠN: - Mực xào chua ngọt - Canh chua cá bóp - Tôm ram mặn - Cá kho tộ - Cá chiên xoài bằm - Rau luộc + trái cây + trà đá ===> No say cuộc đời ! - Nằm nghỉ ngơi ở mấy cái võng dưới gốc cây xoài, mát mẻ hóng gió một chút rồi về phòng nghỉ. - 15h30 được di chuyển bằng xe điện đi tham quan đảo, lên ngọn hải đăng ngắm cảnh, chụp hình selfie các thứ các thứ. - 18h30 được ăn hải sản ngập mặt - Đây là buổi ăn chính của cuộc đi THỰC ĐƠN: - Hàu hương - Hàu biển - Ốc mặt trăng - Ốc nón - Tôm hùm ( Đặc biệt ai cũng có một con 200gr ) - Cháo hầu - Nghêu hấp thái - Mực lá nướng - Cá Giò nướng mọi ( Đặc sản của Bình Hưng ) Sau khi ăn uống no say thì được đi tự do, thì đi dạo vòng quanh cảng dạo mát rồi về ngủ. * Ngày 2: - 7h đi ăn phở bò, rồi tiếp tục lên đường đi ngắm san hô ở Bãi Chướng. Ở đây có nhiều san hô non phong phú hơn, đẹp hơn. Sau khi lặn san hô xong tiếp tục sang bãi Chà Là ( Bãi Chà Là có thể nói là đẹp nhất Bình Hưng ) . Đặc biệt nhất là đi 20 đến 30 mét vẫn tới ngang ngực, nên tắm rất an toàn, ở bãi Chà Là thì đông vui hơn có nhiều trò chơi giải trí cảm giác mạnh: Như cano nước, tàu chuối...100k 1 người - 10h30 về phòng tắm rửa, 11h30 dùng bữa trưa. THỰC ĐƠN: - Tả pí lù ( Cá cờ, cá ngừ nhúng dấm ) - Lẫu hải sản - Trái cây + trà đá - 12h trả phòng lên đường đến vườn nho.Vào vườn mát rượi, nho sát trên đầu thích vô cùng, tại đây các bạn có thể selfie các kiểu và ăn nho thoả thích. Chơi đã một hồi thì tiếp tục tới Resoft Sao Biển hoặc Resoft Ngọc Sương tham quan chụp hình ( Vé 50K bên tours lo ) . Nhưng do số bọn mình nhọ, Resoft Sao Biển chào đón bọn mình một cơn mưa tầm tã. Nên đành phải quay về trung tâm Cam Ranh, bù lại bọn mình được dắt đi ăn cơm gà Cam Ranh và mua hải sản( bao rẻ bao tươi nha). Còn dư thời gian đi Cafe chém gió đến 20h ra bến xe leo lên xe ngủ một giấc đến 4h sáng về tới Biên Hoà kết thúc một chuyến đi 😂😂 Mình nghĩ các bạn nên đến Bình Hưng một lần trong đời, sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng và hối tiếc. Hướng dẫn viên rất nhiệt tình thân thiện và thoả mái, nên bọn mình có một kì nghỉ rất là vui vẻ.mãi yêu ❤️
-
Có dịp thì mình chắc chắn sẽ ghé lại đây nhiều lần nữa. So với Nam Du, Bình Ba thì chỗ này cũng là một hòn đảo lý tưởng để nghỉ dưỡng, du lịch. Mình đu tour 3 ngày 2 đêm, đúng chất kiểu tour nghỉ dưỡng. Ngoài này cũng như Nam Du, không có khách sạn sang trọng mà chỉ có hotel nhỏ, bù lại giá cả phải chăng, phòng ốc cũng sạch sẽ. Chụp hình bằng điện thoại bình thường thôi đã thấy cảnh đẹp như thế nào rồi, biển xanh, trời trong. Đồ ăn ở đây chế biến khá ok, hải sản đa dạng, giá cả hợp lý.