Giới thiệu
- Địa chỉ: Phía Đông Đảo Bình Ba, Cam Ranh, Khánh Hòa
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 20.000 ₫ - 120.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 20.000 ₫ - 120.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bãi Nồm- kết hợp giữa biển và núi, cạnh nó là hai dãy núi, cát mịn, sống êm Đến rồi nhớ phải thử lái moto và cưỡi phao nha, giá cả phải chăng, hợp lý cho khách du lịch. Nói đến biển làm gì để thiếu thức ăn đặc biệt là hải sản tươi sống, tôm hùm nè nha, nhum nè, ốc mặt trăng nữa… ôi ôi nhiều lắm. Thử chiều chiều mà đi dạo mát ở đây xong lại đi bắt hải sản… và cuối cùng là ăn nó tại chổ làm luôn. Nghe thôi đã muốn đi nữa rồi. Khi đến Bình Ba, bạn hãy mua tour bao trọn ăn và ở tại nhà dân với giá 1,5 triệu 2 ngày 1 đêm đó nha.
-
Bình Ba là một đảo nhỏ, diện tích trên 3km2, thuộc xã Cam Bình, tỉnh Khánh Hòa. Cách Nha Trang 60 km, cách thành phố Hồ Chính Minh tầm 390km. Muốn đến Bình Ba, bắt buộc chúng ta phải đến cảng Ba Ngòi. Cảng Ba Ngòi cách sân bay Cam Ranh 15km, Bình Ba cách cảng Ba Ngòi cũng 15km. Nơi đây được ví là " Đảo tôm hùm" và được khá nhiều người yêu thích trong 3 năm trở lại đây. - Ăn uống : Bình Ba nổi tiếng là đảo tôm hùm và hải sản tươi sống, thế nên nhất định chúng ta không thể bỏ qua khoản đặc sản này rồi. Bạn có thể nhờ người tổ chức tour để vừa đi tàu ra các bãi tắm, vừa ăn uống trên bè. Tôm thì ở đây có tôm hùm và tôm xanh, mỗi loại có 2 mức giá là tôm hùm ngộp giá dao động: 400.000 – 600.000đ/ kg, tôm sống: 1.400.000đ/ kg – 1.800.000đ/ kg. Giá tôm tùy theo ngày, theo mùa nhưng chắc chắn là sẽ rẻ hơn nơi khác từ 30% đến 50%.
-
Trước tin đồn khu du lịch Bình Ba đóng cửa, nhóm mình đã đặt tour để đi tham quan ở đây vì chưa đứa nào được đi cả. Được hướng dẫn viên đón tại cảng Ba Ngòi & di chuyển bằng tàu để vào đảo. Thật ấn tượng, nơi này thật là đẹp & người dân khá là thân thiện. Tụi mình đi tắm biển và ngắm san hô, có thêm dịch vụ thuê xe máy để đi tham quan nữa.Thức ăn phong phú, đa dạng, giá cả hợp lý, hải sản tươi ngon như mực, ốc hương, sò... nhất là tôm hùm vì đây là lần đầu mình được ăn:D, riêng món tả bín lù gì đó mình ăn vào bị đau bụng, các bạn bụng yếu thì cẩn thận nhé. Mình thấy nên đi theo tour cho khỏe, khỏi lo về chỗ ở cũng như ăn các buổi chính.
-
Cảm nhận của mình khi đến đây là phong cảnh đẹp, yên bình và có vẻ hoang sơ. Tuy nhiên có một điều là mình đi không biết do trúng mùa sinh sản của ruồi không mà khá nhiều ruồi. Đồ ăn ngon, tươi và thích nhất là rẻ. Buổi tối ở đây khá buồn mặc dù là một địa điểm du lịch. Tuy nhiên mình lại thích điều này giống như mình được về nhà, cảm nhận sự bình yên. Nếu ai thích kiểu du lịch khám phá, tìm hiểu thì có thể ghé Bình Ba. Người dân khá thân thiện.
-
Mình đi Đảo bình ba với người yêu. Từ Bình Dương mình đón xe đến Nha Trang lúc 9 giờ sáng, sau đó mình đi xe bus từ Nha Trang đến đảo Bình Ba, đến bến xe Cam Ranh cũng khoảng 12 giờ. Từ bến xe Cam Ranh mình lại bắt xe ôm ra bến thuyền Tới đây là mình đuối lắm rồi. Mua vé thuyền xong mình lại ngồi chờ thuyền chạy, đến được phòng trọ là mình nằm luôn. Ngủ 1 giấc tới chiều tối mới đi chơi tiếp được. Ở đây nhiều người bán bánh tráng nướng, chỗ nào cũng ngon. Hải sản thì cũng bình thường thôi, không rẻ như mọi người quảng cáo. Mình thích nhất là bãi biển trong xanh. Nhưng cái này thì ở Nha Trang cũng có, lết ra đây chi cho mệt vậy trờiii