Giới thiệu
- Địa chỉ: Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 50.000 ₫ - 500.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 50.000 ₫ - 500.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mỗi lần có lên SG thì mình hay chọn ở khu này cho đông vui, tối chỉ cần bước xuống đường là có chỗ chơi khỏi cần đi đâu xa. Đặc sản ở đây phải kể đến bia ướp lạnh& khô mực chiên nước mắm nha, một con mực chiên tầm 70k - 120k tùy cỡ thôi.
-
Phố đi bộ này thì nổi tiếng rồi, vui từ 7 8 giờ tối đến tận 4 giờ sáng, chủ yếu là ngồi lề đường uống bia, ăn mực chiên, các món ăn vặt... quán nào cũng có nhạc nên vui lắm nha, thích hợp cho mấy bạn hay đi chơi đêm.
-
Chỗ này chỉ nên đi cuối tuần thôi vì cuối tuần mới cấm xe, chứ ngày thường nó vẫn phi vào ào ào. Đông vui, nhộn nhịp, nóng nực, ngột ngạt luôn. Nếu ai thích ngắm trai/ gái thì lên đây làm 1 vài chai bia ngồi vỉa hè ngắm trai/ gái qua lại cũng vui vui. 25k/ chai bia, đồ ăn thì có mấy món khô khô ngồi uống bia cũng vui. Gửi xe thì phía ngoài, 20k/ chiếc
-
Nay vô tình mình đi chơi khu phố tây Bùi Viện đói quá kiếm gì ăn đỡ rồi đi tiếp thì tìm ra chổ bánh mì cực ngon mà giá cả hợp lý nữa. Tiệm ngay số 38 Bùi Viện, chổ khách sạn Sai Gon Odyssey, cô chủ là chủ của khách sạn luôn cực kì dễ thương, sợ đứng đợi lâu còn kêu mình trong ngồi sảnh của khách sạn đợi cho mát. Tưởng ngay phố tây thì giá cũng chát lắm, nhưng chỉ có 20k/ổ thoi, bánh mì thập cẩm vừa pate, chả lụa, thịt nguội rồi chà bông gà nữa, dưa chua, dưa leo, cà chua..v....v.. (đặc biệt chà bông của chị còn có hành phi nữa ăn rất thơm). Tiệm nhìn sạch sẽ nữa. Chị có bán thêm nước chanh dây và cam văt giá 15k/ly cũng hợp lý luôn. Thấy chị nói chuyện dễ thương quá hứa viết review cho chị trên placevietnam vậy. Các bạn có dịp ghé qua ăn thử bánh mì của chị, giá cả hợp lý mà bao ngon, bao no luôn, ổ ú ụ chị ém cho vun vèo luôn, từ pate gan đến bơ đến chả rồi chà bông cái nào cũng ngon. (do đói quá ăn luôn hết ổ mới nhớ chụp hình nên không có hình ổ bánh mì rồi, cơ mà có hình chụp không gian bên trong lúc ngồi chờ lấy bánh mì, đẹp cực luôn các bạn có thể chụp check in).
-
Con phố này chỉ khi hoạt động về đêm mới thật sự là con đường nhộn nhịp của thành phố, dưới ánh đèn đủ màu, đủ các quán xá có bia rượu, mình đến chơi ở SG 2,3 lần gì đó, cũng không phải quá yêu thích nơi đây, chỉ là cảm thấy nó giúp giải streess khá ok!