Giới thiệu
- Địa chỉ: 875 Cách Mạng Tháng 8, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: -
- Giờ mở cửa: -
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không gian rộng rãi, nhiều thứ để chơi. Ngày lễ tết trang trí lung linh. Có nhiều khu, mang lại nhiều trải nghiệm không gian khác nhau
-
Vị trí: Giáp với CMT8, Trường Sơn và Bắc Hải Giá cả: tương đối bình dân Chất lượng: vì là bình dân nên...vệ sinh có phần không được chú trọng Phụ vụ: tùy vào chủ từng gian hàng ở đây Không gian: rộng, thoáng, nhiều cây, thiết kế hợp lí hơn một số CV khác, có khu trượt patin, chơi thể thao,...
-
Công viên này chắc tập trung nhiều đồ ăn nhất so với các công viên còn lại trong thành phố. Ở đây có nhiều trò chơi cảm giác mạnh lắm nhé, không chơi mà đứng coi mấy bạn la cũng vui nữa đấy, hihi. Nguyên một con đường dẫn vào khu trò chơi Thỏ Trắng toàn là đồ ăn: kem, bánh Crepe, trà sữa, bánh mì, bánh sầu riêng, bánh bạch tuột, bánh tráng nướng,... Hình như giá cả hơi mắc so với các quán bên ngoài đó, nhưng chơi xong đói thì ra ăn tạm cũng được. Mà mình thấy mua đồ ăn xong không có chỗ ngồi, chỉ có 2 cái thanh sắt dọc đường thì không đủ chỗ ngồi. Mình nhớ mấy năm về trước có để bàn ghế để ngồi, không như bây giờ.
-
Mấy ngày gần Tết thì chỉ có đi dạo mấy công viên để xem người ta bán hoa là vui nhất. Giống như những công viên khác, công viên Lê Thị Riêng cũng nhộn nhịp người ra kẻ vào để lựa hoa đem về chưng mấy ngày tết. Hoa ở đây nhìn tươi vô cùng, cây nào cây nấy, bông nở to mà đẹp lắm.
-
Lần đầu tiên đi =))) lết bộ từ Lữ Gia đến đây. Chỗ này vui lắm, mình đi mùng 2 nhưng trông có vẻ hơi vắng, bên Thỏ Trắng mới đông đúc, xích đu, trò chơi cảm giác mạnh, quầy thức ăn như bánh crep, kem cuộn, trà sữa... nhiều lắm. Chỗ này yên tĩnh lắm, có cái hồ nhỏ nè, nhiều chỗ để tập thể dục thích lắm. Công viên này cx có nhiều khu để tưởng niệm anh hùng liệt sĩ. Nói chung rất thích, kh uổng công lết cả đoạn đường 3km :)