Giới thiệu
- Địa chỉ: Công Xã Paris, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: -
- Giờ mở cửa: -
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đây là một trong những điểm không chỉ giới trẻ Công giáo mà những người khác rất hay ghé lui. Một lý do là vì nét đẹp cổ kính của nó cũng như kiến trúc bên ngoài nhà thờ. Đây không chỉ là địa điểm được nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tham dự thánh lễ mà còn là nơi các bạn trẻ Sài Gòn gặp gỡ giao lưu. Nhà thờ đã qua trùng tu nhiều lần tuy nhiên vẫn giữ được nét Tây của nó. Bạn có thể gửi xe ở Bưu điện hoặc Vincom để tha hồ ra đây chụp hình, ngắm cảnh.
-
Đến với Sài Gòn, Nhà thờ Đức Bà là 1 địa điểm nổi tiếng không thể không nhắc đến. Nếu đi bằng xe gắn máy, các bạn có thể gửi xe ở Nhà văn hoá Thanh Niên, trường Hoà Bình, hoặc có 1 chỗ gửi xe gần bưu điện Thành phố. Không chỉ là 1 nơi để các bạn theo đạo có thể đi lễ, đây còn là nơi để các bạn có thể chiêm ngưỡng lối kiến trúc từ thời Pháp thuộc, và đương nhiên là nơi lý tưởng để chụp ảnh. Điều làm mình ấn tượng đó chính là phía bên trong nhà thờ. Khi bước vào bên trong, có vẻ như thật cũ kĩ bình thường, nhưng sau đó mình ngước nhìn lên trần nhà thì đã phải thảng thốt lên bởi những bưc tranh vẽ và cách trang trí tráng lệ. Nhà thờ luôn luôn nhộn nhịp bởi các đoàn khách du lịch, hay những đôi cô dâu chú rể đi chụp hình cưới. Xung quanh nhà thờ có Diamond Plaza, Bưu điện Thành Phố, các quán cà phê,.. rất thuận tiện sau khi tham quan nhà thờ, chúng ta chỉ cần đi bộ là có thể đến được các điểm khác. Một địa điểm kết hợp giữa nét cổ kính lẫn hiện đại rất đáng để tham quan.
-
Nếu đã ở Sài Gòn, dù bạn là người Sài Gòn chính gốc hay là một đứa từ một tỉnh thành xa xôi đến làm ăn, học tập....thì chắc chắn phải ghé qua Sài Gòn một lần trong đời nhé. Nhà thờ đức bà đã xuất hiện từ thời xưa ơi là xưa, đến đây bạn sẽ được ngắm nhìn khung cảnh nhà thờ với màu sắc cổ kính. Màu gạch đỏ xưa cũ như điểm xuyến nét thơ mộng cho thành phố Hoa Lệ này. Bên cạnh nhà thờ Đức bà còn có Bưu Điện thành phố cũng "chất" khỏi nói. Vẫn nhớ lần đầu mình đến đây đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh vừa xưa cũ, vừa hiện đại, vừa trầm ấm, vừa tấp nập, vừa ngọt ngào sâu lắng mà không mất vẻ hiên đại của nó. Đồ ăn ở đây theo mình thì bình thường, vì đồ ăn chủ yếu là lề đường. Nhưng cảm giác ngồi lê đường "chém gió" cũng rất tuyệt đấy. A hi hi
-
Nhà thờ Đức Bà không thể khồng nhắc đến khi bạn đến Sài Gòn . Tại đây tập trung các gánh hàng rong các bạn trẻ chụp hình lưu niệm . Và những ly cà phê bệt . Nằm ngay trung tâm thành phố nên rất dễ tìm . Buổi sáng bạn có thể ra đây chụp hình ngoại cảnh chụp hình lưu niệm về trường lớp . Tối đến bạn có thể ra đây ngồi cà phê bệt . Cùng nhau đàn ca hát . Đến với Thành phố Hồ Chí Minh ít nhất bạn sẽ đi ngang qua Nhà thờ Đức Bà
-
Nhà thờ Đức Bà thì quá quen thuộc rồi, mình đến cũng khá nhiều lần, nhưng vào buổi sáng sớm thì là lần đầu tiên. Hôm đó mình và bạn mình đi overnight Sài Gòn, nên sáng hôm sau chạy quanh quanh ngắm Sài Gòn buổi sáng. Chạy đến Nhà thờ Đức Bà thì thấy cũng khá đông người đang chụp hình, ngắm cảnh, cho chim bồ câu ăn. Phải nói là cực kỳ đẹp, lúc đó không khí trong lành, chim bồ câu dạn lắm, sà xuống ăn quá trời, mình lại gần mà chả sợ. Lâu lâu có người vỗ tay phát, cả bầy bay ù lên, tha hồ chụp hình, mình không biết chụp nên chả chụp đc tấm nào đẹp. Nhìn thích mê, mình đứng ngắm hơn 30p. Lúc đó trời chưa nắng, cũng chưa có nhiều xe cộ. Cảm thấy thoải mái, bình yên đến lạ. Mọi người nên một lần đến ngắm Nhà thờ Đức Bà lúc sáng sớm!