Giới thiệu
- Địa chỉ: 73 Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 17:00
- Giờ mở cửa: 08:00 - 17:00
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chùa Ngọc Hoàng hay còn gọi là Phước Hải Tự toạ lạc trên đường Mai Thị Lựu phường Đa kao quận 1. Chùa có không gian và kiến trúc cổ kính, tương đối rộng rãi, chủ yếu những người đến đây làm lễ để cầu con. Ngay cổng vào có nhiều người bán các con vật để phóng sinh, chính giữa sân có một hồ nhỏ bên dưới có nhiều loại cá, bên phải cũng có một hồ toàn các con rùa thường do những người đến làm lễ rồi phóng sinh đủ loại to nhỏ nhưng hồ rùa này chắc lâu không được vệ sinh kèm theo sự thải ra của tất cả các con rùa ở đây nên rất hôi. Bên trong chùa có kiến trúc rất cổ kính.
-
Để hiểu hơn ý nghĩa của chùa các bạn đọc những bài báo về lần tổng thống Obama đến thăm ngôi chùa này nhé )
-
Có tuổi đời hơn một thế kỷ. Nơi đây đã được nhà nước công nhận là di sản kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Năm 1984, chùa Ngọc Hoàng được đổi tên thành Phước Hải. Tuy nhiên, người dân vẫn quen gọi là Ngọc Hoàng bởi khu chánh điện là nơi thờ Ngọc Hoàng theo tín ngưỡng người Hoa. Bên trong vẫn còn giữ nhiều liễn đối, tranh thờ, bao lam, hương án. Đây là ngôi chùa duy nhất ở Việt Nam có những bức tượng cổ bằng giấy bồi thể hiện các cuộc họp mặt của các vị thần thánh về chầu Ngọc Hoàng.
-
Dịp Tết vừa rồi được ghé qua ngôi chùa Ngọc Hoàng nổi tiếng này. Kiến trúc chùa cổ kính, đến Tết trang hoàng thêm các dãy lồng đèn giăng khắp khuôn viên chùa. Bên hông chùa là hồ rùa, nghe mẹ nói rùa ở đây sống rất lâu năm, có khi còn bằng tuổi mình nữa. Cuối cùng mình cũng hiểu lý do vì sao khi dịp Obama đến thăm Việt Nam nhất định phải ghé qua ngôi chùa này.
-
Hôm nay rằm nên mình với bạn rủ nhau đi chùa. Mình có nghe về chùa lâu rồi nhưng đến hôm nay mới được đi thử. Chùa có lối kiến trúc cổ kính, bên ngoài ghi là chùa phước hải chứ không ghi ngọc hoàng. Mình đi tối nên đèn lồng được thắp lên nhìn lung linh lắm luôn. Mình đi tầm 8h mấy nên cũng không đông lắm. Chùa được công nhận là di tích kiến trúc cấp quốc gia luôn. Mình đi chùa hiếm khi chụp bên trong lắm nên không có hình. 😬 Vị trí: gần ra tới vòng xoay điện biên phủ luôn. Khá dễ tìm