Giới thiệu
- Địa chỉ: 255A Nguyễn Huệ, P. 2, Sa Đéc, Đồng Tháp
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 10.000 ₫ - 15.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 10.000 ₫ - 15.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đến du lịch Sa Đét chắc hẳn không thể bỏ qua ngôi nhà cổ và cũng là di sản văn hóa của Đồng Tháp này. Ngôi nhà nhìn như một biệt thự uy nghi của đại gia thời xưa, với kiến trúc kết hợp giữa phương Đông và phương Tây. Bước vào bên trong, cảm giác lại khác, cứ như đang ở trong cung đình của người Trung Hoa vậy. Bên trong cao ráo và thoáng mát, từ các viên gạch đến những vật dụng trong nhà đều mang nét đẹp cổ kính mà vững chãi. Ngôi nhà là của ông Huỳnh Thủy Lê, một quý tộc thời xưa, là người tình của một văn sĩ nổi tiếng người Pháp. Những đồ vật trong nhà như tivi, giường, tủ, gương,... tuy đã lâu đời nhưng được lưu trữ đến nay vẫn còn nguyên vẹn.
-
Vé tham quan mỗi người 20 ngàn đồng. Lúc mình ghé hình như là 8h, khá sớm nên chưa có ai. Đi tham quan vòng vòng, khuôn viên cũng nhỏ thôi nhưng có nhiều thứ để tìm hiểu. Ông Huỳnh Thuỷ Lê và bà Duras là 1 chuyện tình đẹp nhưng ko thành và đc bà Duras viết thành cuốn tiểu thuyết "Người tình". Sau này được chuyển thể thành phim cùng tên. Tuy nhiên vì 1 số lý do mà ko bối cảnh phim ko được quay ở nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê mà đ quay ở Nhà cổ Bình Thuỷ Cần Thơ. Hiện tại trong nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê còn lưu giữ rất nhiều hiện vật thế kỷ XIX, XX. Nhà cổ có 2 phòng ngủ cho khách đăng kí ngủ lại, hình như là 1.000.000đ/đêm. Trước đây con bà Duras đã về đây thăm nhà cổ và nghỉ lại đây 1 đêm. Các chị HDV rất vui vẻ và nhiệt tình. Lên google map nên cũng dễ tìm đường.
-
Vị trí khá dễ kiếm google là ra ngay. Khuôn viên nhà cổ tươnh đối nhỏ đi tầm 5 phút là hết. Các vật dụng được bảo quản khá tốt. Có hướng dẫn viên giới thiệu về nhà cổ nữa. Giá vé 20k theo mình hơi cao khoảng 10k là hợp lí hơn.
-
Sau mấy năm mới quay lại đây thăm nhà của Người tình, trước đây đọc sách thì muốn xem phim rồi thì muốn đến đây và nghĩ về mối tình đầy ngang trái ấy. Giá vé có tăng so vs trước đây, tuy nhiên anh hdv người thuyết minh (a áo trắng) thì giọng nói vẫn rất hay và nhiệt tình như xưa. Ngồi trong ngôi nhà cổ nhấp chén trà và nghe kể về người tình cũng là điều thú vị. Lần nào đến đây cũng phải ra bến sông ngắm rồi nhìn vào nhà tưởng tượng đến cảnh làm mình ám ảnh mãi khi người con gái ấy đội chiếc nón của nam sùm sụp hết nửa mặt ngồi bên bến sông, bóng dáng đượm buồn nhìn xác pháo đỏ rực tung trời trong đám cưới người tình....
-
Sáng CN. 29. 01. 17 Đây là ngôi nhà cổ của vị bá hộ thời trước, nay được trưng dụng làm nơi du lịch và đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử. Bên trong nhỏ xíu, vẫn còn giữ được chút ít đồ vật cổ thời xưa dù đã bị xáo đổi ít nhiều...được hướng dẫn viên giới thiệu sơ về người chủ cũ của căn nhà cũng như chủ nhân cuốn sách để đời Người Tình và lịch sử tình yêu của hai người,.. Phí ngủ lại phòng trong căn nhà là 550k 1 phòng 2 người, quá chát.