Giới thiệu
- Địa chỉ: Biển Trung Lương, Phù Cát, Bình Định
- Giờ mở cửa: -
- Giờ mở cửa: -
Vị trí
Đánh giá
-
-
Từ Quy Nhơn chạy băng băng xe đến Trung Lương thấy xa mỏi mòn, mà đến đây chộp hình thì tươi hết cả héo. Núi rừng đồi đá nhìn hùng vỹ lắm. Ở đây đc quy hoạch khá tốt, vào vé vào cổng xuống biển tắm là 30k/ vé. Có gian hàng và chỗ gửi xe đầy đủ, ko sợ phải thả rong xe ko có ng trông. Chỗ đi vệ sinh thì miễn phí, khá ấn tượng là được xây thành căn riêng theo kiểu tinh tế, khoái nhất là đi du lịch mà có cái wc nó sạch nó thơm. Hé hé. Còn lại thì cứ tung tăng mà xoã loã chộp hềnh nhé nhé.
-
Lần đầu tiên được anh đồng nghiệp dẫn đến nơi này, 1 nơi thật đẹp, có cả núi và biển Khu dã ngoại này cách TP Quy Nhơn 15Km, ở đây có khí hậu mát mẻ, cảnh đẹp, Ấn tượng với 2 xích đu ở giũa biển Tắm biển chiều xong lên nhà hàng ăn, thức ăn ở đây ngon.... à.. mà ở đây cũng có dịch vụ cho thuê thuyền dưới biển nữa Ở đay ngắm cảnh biển về đêm cũng tuyệt vời lắm nha... có thể thuê lều ở lại đây nhé. Gía cả hợp lý cả về đồ ăn và các dịch vụ cho thuê nhé... Một nơi lý tưởng để nghĩ ngơi cùng gia đình, bạn bè và những người thân Thích nơi đây!!!!
-
Phải nói là lần đầu tiên mình thích cái biển mà muốn lao xuống ngay lập tức là bởi 2 cái cổng gỗ đóng giữa biển. Nước thì trong veo, cực thích. Giá hàng rong ở đây khá rẻ, nên bạn cứ mạnh dạng kiếm cho mình 1 bàn ngồi trên biển, vừa ngắm biển vừa ăn thoải thích. Còn phía trên là nhà hàng, có cả chỗ xả nước ngọt mà có thu phí, giá hơi chát nha, lưu ý điểm này. Lúc mình đi khá nắng, nên khu vực nào cũng đầy ấp người. Khu trại rất thích, nếu có cơ hội sẽ thử book lều trại ở lại 1 đêm. Các góc ưng ý thì có khoảng 5 điểm để chụp hình đẹp Bạn nhớ thay đồ phía trên khu vực nhà hàng rồi xuống biển nha, vì phía dưới không có toilet hay khu vực nào để thay đồ tắm đâu, cũng chẳng có bảng chỉ dẫn.
-
Lần đầu tiên được con bạn dẫn tới nơi này...vừa có biển lại vừa có núi. Nơi này mới được khai thác nên còn hoang sơ, rất thích hợp cho những bạn thích du lịch bụi. Bãi biển được trang trí thêm các bàn ghế, lều nghỉ mát rất thơ mộng, rất thích hợp cho những bạn đến đây để chụp hình. Mình đến đây chỉ để chụp hình, tắm biển và ăn uống nên phần ở lại qua đêm thì chưa biết như thế nào nhưng nghe các bạn khác nói lại thì rất là thú vị. Điểm trừ là đồ ăn mang ra khá chậm nhưng bù lại rất là chất lượng đấy nhé.
-
Đường đi vào khá xa trung tâm thành phố, phải tra google map và hỏi người dân mới tìm ra được. Giữ xe 10k và vé xuống biển là 30k 1 người, có bãi đất cắm trại khá là dễ thương