Giới thiệu
- Địa chỉ: Bán Đảo Mai Phương, Xã Nhơn Lý, Quy Nhơn, Bình Định
- Giờ mở cửa: -
- Giờ mở cửa: -
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đường đi đi theo google map cũng dễ kiếm, đường toàn đường nhựa nên cũng dễ đi, có thể tắm nhưng mình thấy toàn đá ko biết trơn ko, chỗ giữ xe cho thuê cả áo phao kính lặn ngắm san hô 50k/ng hoặc ghép đoàn đi kỳ co Đến eo gió thì phải trèo lên cao mới thấy được toàn cảnh kỳ vĩ
-
Bọn mình nổi hứng sang đây chụp hình vào chiều mùng 3 Tết. Lần đầu đến thiệt sự choáng ngợp vì view quá đẹp. Mình lại rất thích cảnh biển nên như bị hút hồn vậy. Sống ở quê những 18 năm mà chưa bao h khám phá đc hết vẻ đẹp của QN, sóng xô bờ núi đá sừng sững, hôm ấy mình thấy khách du lịch sang cũng nhiều, mà thấy toàn người HQ ^_^ nhất định có cơ hội sẽ quay lại, chỉ muốn ở luôn chả muốn về :v
-
Bãi biển này đẹp lắm lun, thích hợp để câu cá và nướng ăn tại chỗ, vừa tươi vừa ngon. bãi đá khá lởm chởm nên đi cần cẩn thận, vì đá ở đây rất sắc, rất dễ bị đứt chân. buổi tối đi dạo ở đường bờ biển quy nhơn cũng rất mát, thoáng. 1 nơi đẹp nhưng ít người biết đến. du lịch ở đây vẫn chưa phát triển mấy, chủ yếu là khách địaphương, ít người du lịch bụi như mình. được cái biển rất đẹp, sẽ quay lại khi có cơ hội
-
Cảnh đẹp, hoang sơ. Chùa Ngọc Hoàng có tượng Phật hai mặt đang được xây dựng nên chưa hoàn chỉnh
-
Hầu như các bãi biển ở Quy Nhơn chưa đưa vào khai thác nên còn hoang sơ. Nhưng vì nó hoang sơ nên mới thích...không có rác, nước không bị đục. Ps: Đi cách đây năm năm rồi. :3