Giới thiệu
- Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Xã Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu
- Giờ mở cửa: -
- Giờ mở cửa: -
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nhà thờ đẹp :). Ai đi hành hương ở đây thì nhớ là đi sớm để được nghỉ ở khu vực cho khách của nhà thờ không mất tiền nhé. Nếu không thích thì thuê nhà nghỉ, đối diện có cả dãy luôn thích ở đâu cũng được. Mình mới ở Thiên Nga, mới xây lại nên phòng cũng được, sạch sẽ, 300k/ 2 giường đôi/ đêm. Nhưng đừng ăn ở đây nhé sẽ hối hận đấy, 30k/ món nhưng dở lắm. Ăn ở những chỗ bên cạnh chắc khá hơn vì thấy đông. Khu vực này tương đối hẻo lánh nên đừng trông mong đi nghĩ dưỡng :)), à quên nhớ chuẩn bị tinh thần vì muỗi ở đây khá là bá đạo. Hình cha Diệp muốn lấy bao nhiêu tấm cũng được nhưng đừng tham quá nhé, hoa huệ trong mộ cha ai có muốn lấy vài cành về trưng cũng tự nhiên :). Đi lễ ở nhà thờ cực kì nóng vì quạt nhỏ xíu thôi nên hãy thủ sẵn quạt giấy, quạt mini.
-
Trong chuyến về miền Tây có ghé qua thánh đường này, đây không những là điểm hành hương của các tính đò Thiên Chúa mà của rất nhiều đoàn ko kể tôn giáo. Thánh đường cũng khá hoành tráng, cũng chia ra các khu, khu nhà thờ chính, khu làm lễ, khu chôn cất. Nơi đây thờ cha Trương Bửu Diệp, một người có công cứu các tín đồ, và được người dân rất tôn kính. Phía bên ngoài thánh đường có bán rất nhiều khô, mắm, ai muốn mua về làm quà thì tha hồ, giá cũng khá rẽ.
-
T3. 31. 01. 17 Địa điểm tham quan buổi chiều nay, nhà thờ của ông Trương Bửu Diệp. Nhà thờ này rất lớn, và số lượng con chiên vào nghe đạo rất đông, đó giờ mới thấy số lượng người đổ về để nghe giảng đạo lớn đến vậy. Có khu vực xin lộc gì gì đó, bên trong và ngay ngoài để toàn hình và tượng ông Trương Bửu Diệp, tượng nào cũng có người bu quanh thì thầm, sờ mó cà cầu nguyện, thấy kiểu mấy bà cứ sờ sờ vuốt vuốt ngực cái tượng nó sao sao ấy.
-
Đợt noel ở cm k có gì chơi nên chạy lên nhà thờ chơi. M chỉ đi được buổi trưa ak, chứ đi buổi tối r thì còn đẹp dữ nữa. Nhà thờ rộng lắm, tạo cảnh cũng đẹp, có nhiều chỗ để chụp hình. M cũng có bước vào bên trong rồi, đẹp và rộng cũng k kém gì nhà thờ đá nha trag hay nhà thờ gỗ kon tum m từng đi đâu. Lúc m ghé thì người ta đang hát tập cho buổi tối mừng đón noel, phải chi được ở tối thì thích lắm lun á
-
Dù mình không phải theo đạo chúa nhưng nghe nói đây là địa điểm nổi tiếng linh thiêng nên cũng bon chen đi cùng bạn xem như thế nào:) mình đến nhà thờ dịp Noel ,lúc tờ mờ sáng ,trời vẫn tối nên nhà thờ còn mở đèn trang trí Noel nhìn vui và đẹp.Khoảng 5h sáng thôi đã có rất nhiều người đến nhà thờ đọc kinh.Sau khi đọc kinh làm lễ xong,mình bắt đầu đi tham quan xung quanh nhà thờ.Cha Bửu Diệp ở đây nghe nói đức độ và linh thiêng,nghe đâu có thể chữa cả bệnh ung thư,mình được mọi người kể cho rất nhiều câu chuyện ly kì về Cha.Nước ở đây lấy rồi nguyện uống rất tốt. Bên ngoài bán nhiều đồ khô.Các quán ăn ở địa phương này k ngon,nấu ngọt so với khẩu vị nhà mình. Nói chung đây là một trong những địa điểm nhất định phải đến khi ghé Bạc Liêu!