Giới thiệu
- Địa chỉ: Đường Đê Biển, P. Nhà Mát, Bạc Liêu, Bạc Liêu
- Giờ mở cửa: -
- Giờ mở cửa: -
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mới được xây sửa lại nhưng hình như còn chưa hoàn thiện hay sao í. Đi vào buổi trưa nắng gắt mà từ cổng đi vô là khoảng mấy trăm mét lận mà ko có cây cối nhiều, nắng rất nắng luôn :( Vô tới tượng Mẹ Nam Hải thì thấy bên dưới người cũng đông mà cây cối cũng ít, tìm chỗ trú cũng ít. Hôm đi người ko quá đông. Khuôn rộng lắm lắm, bên trong còn nhiều tượng phật khác nữa (rất nhiều) nhưng nắng quá nên ko chụp nè. Bên ngoài cổng buôn bán cũng nhiều, quán ăn, nhà nghỉ đối diện dài dài . Người dân, chủ quán thân thiện, ko có bị chặt chém đâu nha ^.^ yên tâm. Xin Hết ạ .
-
Chùa Quan Âm Phật Đài hay còn gọi nôm na theo người dân địa phương ở đây là Chùa Mẹ Quan Âm Nam Hải. Vì ở chùa có xây dựng một tượng Quan Âm rất lớn hướng nhìn về biển. Theo lời kể của người dân tại đây hầu hết ai đi ngang qua Bạc Liêu đều muốn ghé qua thăm Chùa 1 lần vì rất nhiều lý do: • Khuôn viên Chùa gần như rộng bậc nhất với nhiều khu vực tu tập, thờ cúng khác nhau. Từ ngoài cổng chùa đi vào đến chánh điện khoảng hơn 100m • Đây là ngôi chùa Tăng được nhiều Phật tử và dân địa phương biết đến với kiến trúc khá độc đáo và đẹp oai nghi hùng vĩ với những khuôn viên tạo núi đá giả.
-
Mình đi lúc đang sửa, nên hơi lu bu xíu. Chùa Quan ÂM phật đài, mình thường nghe mẹ Quan Âm Nam Hải, hỏi vậy ai cũng biết hết. Đường đi cũng dễ từ trung tâm thành phố Bạc liêu đi 1 đường Cao Văn Lầu trên đường ra đê biển là đi ngang luôn, chùa rộng lớn, rất nhiều vị bồ tát luôn mỗi người 1 vẻ đặc biệt, rồi xây cầu vườn cây rất nhiều, có một nơi chuyên đê học lsy thuyết Phật giáo làm dạng giả sơn, đẹp và kì công nữa. Một kiến trúc độc đáo, Nên ghé qua thắp nhanh tham quan rồi hãy từ biệt Bạc Liêu nhé. Mình k có chụp nhiều hic vài bức cảnh vậy
-
Địa điểm hành hương khá nổi tiếng và được nhiều người tham viếng ở Bạc Liêu. Đi bộ từ ngoài cổng vào tới tượng mẹ cũng hơi bị xa đó nha, đoàn mình tới đây lúc 2h khuya mà vô đã quá trời người rồi, đông tới nổ ko chen vô thắp nhan được luôn mà. Thấy có nhiều gia đình đem mùng mền, chiếu gối lại đây để ngủ lại. Nghe nói ở đây rất linh thiêng, nên vì thế mà dân tứ xứ đổ về, tới ngày rằm nửa thì đông khỏi nói rồi. Thấy khuôn viên cũng rộng, ngoài sau có xây rất nhiều tượng phật, chổ này hình như còn đang xây cho hoành tráng thêm nữa, mình thấy có mấy cái đang làm dang dở giữa chừng.
-
Thường thì mình hay gọi là tượng Mẹ Nam Hải hơn. Đường đi cũng không khó, thường đến trung tâm thành phố Bạc Liêu, hỏi người dân ở đây thì họ sẽ chỉ dẫn nhiệt tình cho mình. Đường cũng không khó đi, đa số là đường thẳng thôi. Không gian khá là rộng, từ cổng vào đến tượng Quan Âm cũng hơi xa xa nên chuẩn bị tinh thân trước nhé. Khuôn viên rộng và khá nhiều khu. Người đến đây khá đông để hành hương và viếng Quan Âm. Vào các ngày cuối tuần, rằm hay lễ còn đông hơn nữa. Khó khăn lắm mình mới có thể chụp được mấy tấm ảnh mà có ít người như thế này!