Giới thiệu
- Địa chỉ: Thôn 1 Thị Trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 500.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 500.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Gió Tam Đảo - Cafe & Fastfood
[Tổng hợp] - Quán Gió Tam Đảo - Cafe & Fastfood
[Tổng hợp] - Quán Gió Tam Đảo - Cafe & Fastfood
[Tổng hợp] - Quán Gió Tam Đảo - Cafe & Fastfood
[Tổng hợp] - Quán Gió Tam Đảo - Cafe & Fastfood
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán có view rất đẹp, từ đây có thể nhìn thấy núi đồi hùng vũ trùng điệp xug quanh. Lúc mình đến sương mù còn đag vay quanh nữa... đồ uốg thì cũng ổn, giá cả hợp lý, nhân viên nhiệt tình, chu đáo
-
Giá cả hơi đắt quá!! Nhưg bù lại có phog cảnh tuyệt vời ,có thể chơi với chú chó alaska của quán và dc dùng kính viễn vọng!! Hơn nữa có rất nhiều trò chơi!! Mọi người nên đến thử!! Khí trời rất dễ chịu!!
-
Quán có view rất đẹp. Nên ngồi vào tầm sáng sớm hoặc chiều xuống vì lúc đó phong cảnh mây nhẹ bay là là nhìn rất đẹp. Đồ uống ở đây chỉ ở mức trung bình và ít đồ lựu chọn, phục vụ thì có vẻ hơi hời hợt.
-
🌸 Trong lần đi chơi Tam Đảo vừa rồi. Lũ bạn mình có kéo lên quán cafe này. Lúc đầu nghe đến, mình thấy cũng khá tò mò về tên quán Quán Gió? Sau lên đến nơi mình mới hiểu 😂. Là do trên này ở trên cao, gió kiểu lồng lộng luôn í 😅 🌸 Đường lên đây cũng dễ. Là cái đường đi Thác Bạc í. Nhưng lên quán gió thì k đi xuống Thác mà đi vòng theo núi ở bên cạnh. Đi bộ 1 chút là lên tới nơi thôi, k mệt tý nào đâu ạ 😚 🌸 Ấn tượng đầu tiên khi lên tới đây là quán rất đẹp. Đẹp từ cách bài trí các thứ đến cái nhà của quán 😚. Quán ngồi ngoài trời. Có view nhìn rất ấn tượng, thấy cả mây trôi lững lờ, cây cối, núi non đẹp đẽ 1 vùng 😌 🌸 Quán có nhân viên phục vụ. Đến quán thì cứ lấy bàn để ngồi xong gọi nhân viên sẽ đưa menu ra order cho khách. Đồ uống ở đây cũng bình thường, có thể nói có những đồ chán như sinh tố mãng cầu. Must try món sinh tố bơ dừa và sinh tố bơ mãng cầu nhé 😍 🌸 Giá ở đây khá là cao dù chất lượng k xứng. Mình nghĩ chủ yếu cũng coi như tiền chụp ảnh 😂. Tầm 70k 1 cốc ạ. Bọn mình đi uống cafe mà hết gần triệu bạc 😂
-
• Phục vụ : Mình có đọc review trên fb của quán và không hi vọng lắm,nghĩ là thôi đã đi Tam Đảo thì nên thử 1 lần. Nhưng mình thấy cách phục vụ của quán cũng k đến nỗi nào mà. Vì quán khá đông khách nên sau 5-10' sẽ có nhân viên mang thực đơn ra và order cho bạn. Đồ uống chắc ra tầm 10' sau nữa nhưng thực ra tring quá trình chờ đợi đã chụp choẹt mệt nghỉ nên không thấy lâu :)))) • Đồ uống : Nhóm mùnh gọi 4 cacao nóng và 1 lipton. Gọi cacao cho sang mồm chứ thực ra là milo pha =)) Cơ mà mình cũng không yêu cầu cao hơn :3 • Giá cả : 4 cacao + 1 lipton = 165k,cũng không đắt lắm,chỉ đội giá lên tầm 5k thôi,khéo còn rẻ hơn nhiều hàng ở HN ấy. Có thể mấy loại sinh tố sẽ đội giá nhiều hơn,âu cũng phải lên họ đã có view đẹp :3 Thế nên chốt lại là ai lên Tam Đảo cũng nên qua đây 1 lần :)) À có cái góc bên tay trái là góc đắc địa cho chụp ảnh :v nhóm mình ngồi đấy cứ 1 lát lại có người xin chụp ảnh nhờ :)) nên nếu có thể thì tranh thủ qua sớm để chọn được chỗ có view đẹp nhoé