Giới thiệu
- Địa chỉ: Lý Thường Kiệt, P. 1, Vĩnh Long, Vĩnh Long
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm Cô Tuyết
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm Cô Tuyết
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm Cô Tuyết
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm Cô Tuyết
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm Cô Tuyết
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lâu lâu về vĩnh long là chỉ thích ăn cơm ở đây thôi. Vị trí ngay sau lưng trường lưu văn liệt. Quán bán bắt đầu từ sáng cho đến 12h trưa là hết rồi có khi còn hết sớm hơn í. Đến đây gọi món nào cũng ngon cả từ sườn cọng nhỏ hay cọng sả hay sườn miếng và cả gà nữa cơ. Vì mình ăn mấy năm rồi mà hương vị từ trước đến nay chưa hề thay đổi chỉ có giá là thay đổi :)). Sườn ướp rất ngon vị vừa ăn mà ăn kèm với dưa chua của quán thì rất ok. Cơm không quá khô. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn. Giá thì hơi đắt đấy nhưng ăn cảm thấy xứng đáng đồng tiền lắm. Dĩa như hình là 38k :))
-
Kỳ này ghé lại đây vào buổi trưa trưa và gọi một phần cơm sườn cọng để thêm trứng. Hí hí. Cơm khô ngon lắm chang thêm nước gà béo béo cực ngon mà thêm tí nước mắm nữa mí đậm đà. Thịt sườn cọng thì ngon hết chỗ chê mà khi nhắc lại còn thấy thèm í. Ăn kèm với cải chua không ngán đâu mà ăn hết dĩa cơm đó là bao no căng cả bụng luôn nha. Cô chủ bán vui vẻ lắm mà lịch sự nữa. Chỉ đó điều là giá hơi cao quá nên lâu lâu mí ghé lại mà chất lượng xứng đáng tiền luôn nha
-
Mới ghé lại quán htrưa, lần này không phải như các lần khác, miếng thịt nướng thì khô khốc, mình mang dĩa cơm ra đổi, bà chủ nói chuyện một cái nghe rồi không muốn quay lại quán một lần nào nữa: "cơm như vậy đó, ăn không ăn thì thôi". Cũng là một câu nói thôi, mà sao không nói cho dễ nghe một chút. Với lại ăn cũng trả tiền chứ đâu phải ăn xin đâu mà nói chuyện cái kiểu đó. Đừng nghĩ bán đắt quá rồi nói chuyện kiểu bất cần khách như vậy. Từ từ rồi cũng mất khách thôi.
-
Ở vĩnh long nghe đồn cơm cô tuyết ngon lắm nên buổi trưa tầm 11h tan việc là mình tìm tới quán để thưởng thức thử. Quán nằm ngay bên hông trường lưu văn liệt. Không gian bên ngoài không rộng lắm và không có chỗ giữ xe riêng nên phải đậu xe lên lề vỉa hè. Không gian quán bên trong đi thẳng vào sẽ bất ngờ vì rộng lắm nha và thoáng nữa. Mình kêu một dĩa sườn cọng sả. Đúng là thịt sườn bao ngon, vị ướp vừa miệng lắm ăn với cơm trắng hay chang nước mắm thì đều ngon. Nhưng mà giá ở đây thì thiệt sự là khá đắt. Một dĩa như vậy là 38k
-
Ghé lại buổi trưa gần 11h30 và hết sườn cọng sả rồi nên đành gọi một dĩa sườn bình thường vậy. Quán đông mà ít người làm nên đợt này đợi hơi bị lâu, tầm 5- 10 phút mà mới có ăn. Thịt sườn mềm nhưng so với cọng sả thì không mềm bằng, gia vị ướp ngon í mà đợt này cơm ít hơn bình thường nên ăn xong không thấy no. Trên bàn có đủ hết nào là mỡ hành, tép mỡ, dưa chua rau muống cứ như là một tiệc gia vị vậy :)). Dĩa sườn bình thường thì rẻ hơn 28k / 1 dĩa