Giới thiệu
- Địa chỉ: 26 Ba Tháng Hai, Vĩnh Long, Vĩnh Long
- Số điện thoại: (070) 3 888 000
- Giờ mở cửa: 08:30 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 44.000 ₫
- Số điện thoại: (070) 3 888 000
- Giờ mở cửa: 08:30 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 44.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Giá cả tốt , nhân viên phục vụ chưa chuyên nghiệp , thức ăn nêm chưa được ngon
-
Nhiều người chê bai ở đây lắm. nào là phục vụ kém, nhạc không phù hợp, ăn không ngon, không dở. khó khăn phục vụ lạc lẽo. - mình đã đến lần rồi. không có nghe nhạc, ăn cũng ngon nhưng giá hơi đắt. nhân viên phục vụ cũng được tuy không cười vui vẻ nhưng có thể thông cảm vì mỗi người mỗi việc, mỗi người mỗi nết, không thể chiều lòng hết khách được.
-
Thật ra ăn ở đay nhiều lần lắm rồi mà giờ mới bình luận thôi Thật sự mà nói, quán không được mát như những chi nhánh khác, nhân viên, nhất là nhân viên order thái độ với khách như thể không cần khách vậy. Các bạn chạy bàn thì khá nhiệt tình. Đồ ăn thì cũng được, nhưng bình đựng tương ớt cứ bị nghẹt mãi, chán ghê nơi! Nước hơi nhạt hơn chỗ khác ( Cần Thơ) Mình thường ăn kem, và cũng thường bị hết kem cây, bị đổi sang kem ly miết. Không hiểu sao jollibee không tính trước tình trạng thiếu quặng kem ta?? Mình chỉ thích cảm giác cầm cây kem cắn cắn, mát lạnh và... tuổi thơ!
-
Thật sự quê tôi ở Vĩnh Long, ăn Gà Rán ở đây rất nhiều. Về cách phục vụ của nhân viên thì nhiệt tình, nhưng hơi ít nói, nhạt nhẽo. Gà Rán thì mới đầu ngon, càng về sau lại không có gì mới. Khoai tây ở đó thì thêm bơ vào nên mùi thơm, ngon...còn về trước đây cũng vẫn vậy! Nhạc thì lớn, nước uống mắc> 17.000đ/ly. Nhưng với cách sống người dân nơi đây, vậy đã ngon.
-
Nhân viên hình như càng lúc càng tệ hơn, đi riết thấy như kiểu "không mợ thì chợ cũng đông" nên chả niềm nở gì cho kham! Hay tại đi ngay lúc gần hết ca làm nên các bạn ấy quá mệt? Thêm cái là thái độ order hơi bị chán, thay vì mình gọi phần ăn dính ngay 1 combo thì tư vấn mình biết đi. Để như tui ăn xong tui ra về tui ngó bảng tui mới thấy à, hóa ra nãy mình gọi ngay phần combo là được rồi! Khăn giấy cũng tiết kiệm dễ sợ, không xin là không cho luôn!