Giới thiệu
- Địa chỉ: Trần Đại Nghĩa, P. 4, Vĩnh Long, Vĩnh Long
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Green Coffee - Trần Đại Nghĩa
[Tổng hợp] - Green Coffee - Trần Đại Nghĩa
[Tổng hợp] - Green Coffee - Trần Đại Nghĩa
[Tổng hợp] - Green Coffee - Trần Đại Nghĩa
[Tổng hợp] - Green Coffee - Trần Đại Nghĩa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đẹp , không gian thoáng đãng và " có cá tính ". Thức uống giá và cluong okie. Mà nhiều nữa nha. Nhân viên dễ thương <3 .
-
Quán nằm trên con đường mới mở, con đường ngập tràn quán cafe. Quán có 2 không gian, bên ngoài trời và trong phòng lạnh. Bên trong thì trang trí đẹp hơn với tường sơn phết 1 tông màu nhưng dán thêm những câu chữ tiếng anh, tuy đơn giản nhưng lại tạo nên cảm giác sang trọng. Thực đơn với nhiều món nước uống, ở đây có bán cả mì cay nữa. Món ăn và nước uống khá ngon, hợp khẩu vị với mình. Phục vụ lịch sự và nhiệt tình lắm. Giá cả cũng phải chăng lắm. Tóm lại lần sau sẽ ghé lại nữa.
-
Green coffee bán xuyên tết, sau khhi họp lớp xong thì cả đám bạn thân cùng nhau kéo ra ngồi uốn nước, nói chuyện với nhau, đi khoang 11h 12h trưa nên thời điểm đó quán cũng không đông lắm. Không gian thoáng mát, Chắc tại khẩu vị của mình nên lần này thấy nước ở đây không ngon lắm, kem thì béo bùi, thơm nhưng phần cafe đá xoay thì không cảm nhận đươc gì, lạc lẽo. Nhân viên phục vụ vui vẻ lịch sự nhưng có cái là khi khách ngôi lâu thì không châm thêm tẩy mà bọn mình gọi thì đợi lâu lắm mới đem tẩy mới ra. giá cả thì vẫn như cũ, ngày tết quán vẫn không có phụ thu nhé.
-
Mình rất thích Green từ nước uống, phục vụ tới không gian luôn. Không gian rộng, thoải mái, không sợ thiếu riêng tư nha, decor cũng đẹp nữa. Về phần phục vụ, đầu tiên là đồng phục khá đẹp, cách phục vụ rất chuyên nghiệp với nhân nhiên cũng dễ thương lắm. Nước uống thì khỏi bàn cãi. Mình cực nghiện món Matcha với trà đào ở đây. Khá đậm và thơm lừng luôn. Ngoài ra còn có mì cay nữa, tận cấp độ 10, bao ngon luôn. Vừa được ăn mì cay, uống nước ngon ngồi máy lạnh, khỏi phải đi nhiều chỗ, tiện lắm luôn
-
Mình có dịp đi Vĩnh Long vào tuần vừa rồi. Tìm các quán cà phê có máy lạnh để trốn nắng nóng mấy ngày kinh khủng khiếp này. Không gian: Quán có 2 không gian ghế ngoài trời và máy lạnh. Ghế trong phòng lạnh là ghế đệm xám, trong phòng lạnh không được hút thuốc. Này thì mình ủng hộ 2 tay 2 chân, hút thuốc trong phòng lạnh hôi lắm. Thức ăn đồ uống: Nhóm mình có kêu cà phê đen, phê sữa, bò kho và bò bít tết ăn sáng. Chắc vị người miền tây thích ngọt. Nhóm mình không thích lắm. Món gì cũng ngọt. Bò bít tết nước sốt ngọt như chè. Phê sữa toàn sữa đặc. Phê đen cũng không ngon. Hơi chán. Phục vụ: Chắc lễ thiếu người nên làm món hơi lâu. Phục vụ còn non, bê dĩa bò ra cho mình mà tay cầm cái mâm run run muốn rớt, nhăm nhó mặt mày. Tuy nhiên cũng rất nhiệt tình.