Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngay cầu Bến Có - Ngoại ô TP. Trà Vinh, Trà Vinh, Trà Vinh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 39.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 39.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Bến Có
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Bến Có
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Bến Có
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Bến Có
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Bến Có
Vị trí
Đánh giá
-
-
Phải nói là ngon bá cháy con bọ chét, đớ giờ chưa ăn được bánh canh mặn ở đâu ngon như vậy. Nhà trả tiền nên không biết giá cả như thế nào. Chứ một tô như vậy ăn là cành hông luôn. Có cả đòn cháo quẩy ăn cùng nữa. Nước thì thanh ta nói nhe, lại ngọt thịt vô cùng, thịt mềm, rau cũng sạch sẽ, lại có cả nùi hành nữa, thích cực luôn. Không gian quán hơi bị bự lại thoáng và khá sạch sẽ, xe ô tô đậu thoải mái. Xe máy như mình cũng có chỗ ké vô chiếc.
-
Có dịp nghỉ 1 đêm ở tp Trà Vinh nên mình ghé ăn thử cho biết vì nghe đồn là ngon lắm. Kết quả ăn không có ngon xuất sắc như lời đồn. Nêm nếm bình thường, có nhiều lòng heo, cật, thịt nạc, xương. Giá rẻ, chỉ có 35k cho tô lớn. Khách ngoại tỉnh ăn rất đông, mới hơn 7g sáng mà xe hơi đậu kín hết. Phía trước có quầy bánh tét Trà Cuôn và bánh ú tro. Bánh ú thì ngon mà bánh tét thì bình thường, bánh tét chuối không có béo, có bánh dừa Bến tre và cốm dẹp nhưng mình không có thử 2 thứ đó. Trên placevietnam đăng 22g đóng cửa nhưng mà mình ghé lúc 19g30 đã đóng rồi. Vì vậy mình phải ghé lại vào buổi sáng để ăn cho biết. Lâu lâu ăn thì được chứ ăn hoài chắc bị Gút
-
Hôm qua có dịp đi Trà Vinh chơi, tìm trên placevietnam thấy có nhiều review khen ngon nên tìm đến. Quán mặt tiền nằm ngay cầu Bến Có, là trạm dừng chân cho du khách đến Trà Vinh hoặc dân địa phương. Quán rất đông, ngoài ra phía trước có bán dừa sáp với bánh tét Trà Cuôn để mua về làm quà. Một tô bánh canh có giá 35k/tô lớn và 25k/tô nhỏ, bánh canh hơi ít, nhưng cật, thịt, phèo, gan rất nhiều và có kèm quẩy ăn kèm. Nhân viên phục vụ tạm được, do quán đông nên gọi và nhắc vài lần mới đem ra.
-
Có dịp đi trà vinh chơi nghe thấy quán này khá là nổi tiếng nơi đây nên mình cũng đi ăn thử cho biết với người ta Mình đi nhóm 4 người gọi 4 phần bánh canh tô người lớn và thêm phần bánh củ cải để ăn chung với bánh canh, theo mình cảm nhận thì bánh canh đúng chuẩn ngon luôn ấy, vị nước soup khá là đậm đà bánh canh này là bột gạo không phải bột lọc như cần thơ, thịt thà này nọ cũng khá là nhiều bỏ bánh củ cải vào ăn khá là ngon và no hơn là ăn tô bánh canh không
-
Mấy đứa đi chung nó bò lên placevietnam review hết rồi còn mỗi mình thôi. Không gian quán khá mát mẻ nhưng đông khách nên xả rác tự nhiên lắm nhìn vào hơi mất thẩm mĩ. Phục vụ tương đối chứ chưa nhiệt tình lắm, vì khách đông, hương vị của tô bánh canh mình thấy cũng bình thường mà không biết sao đắt dữ, giá cũng hợp với tô bánh canh chứ đâu có độc lạ gì nhỉ, như hủ tiếu bà sẫm bên sa đéc thì còn lạ 6k một tô, này bánh canh xương bự chảng một tô mấy chục ngàn là chuẩn rồi. Nhưng ăn thì thấy nước súp đậm đà không cần thêm nước mắm luôn. Ngoài trước có bán bánh té, cũng mua về ăn, bánh tét trà cuôn rất ok. Có lẽ vậy mà đắt haha